Binh nhì Đặng Ngọc Hùng, ở Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động – BĐBP tỉnh có vóc người nhỏ nhắn, thế nhưng suy nghĩ và lý tưởng của Hùng thì thật lớn. Đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Luật, nhưng khi nhận lệnh nhập ngũ, Hùng chủ động viết đơn xin nhà trường được bảo lưu kết quả. Hùng kể: Khi em lên trường xin bảo lưu kết quả, mọi người hết sức ngạc nhiên. Thấy em quyết tâm, thầy giáo ở phòng giáo dục-đào tạo cũng đồng ý: “Chúc đồng chí lên đường chân cứng đá mềm. Khi nào mang giấy xuất ngũ về, thầy trò ta lại tiếp tục gặp nhau…”.

 

Sau một thời gian ngắn nhập ngũ, Hùng đã cảm nhận được niềm vui trong nhiệm vụ và hạnh phúc trước quyết định của mình. Điểm đặc biệt của chàng trai sinh ra và lớn lên ở số nhà 39, kiệt 16 (Đoàn Hữu Trưng, TP Huế) là khi viết đơn, Hùng phải đối diện với rất nhiều lời bàn tán, nhiều bạn cùng khóa còn phân tích thiệt hơn và gán cho Hùng cái biệt danh “dở hơi”. Thế nhưng bỏ qua tất cả, Hùng vững bước lên đường. Hùng cho biết: “Thời gian tới em sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để được kết nạp Đảng khi đang tại ngũ”.

 

Không chỉ riêng Hùng ở Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới tháng 2/2012 có 53 chiến sĩ mới ở TP Huế. Đa số họ đều tốt nghiệp THPT, trong đó có gần 5% là sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Trung tá Lê Xuân Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn bảo: Phần lớn anh em có trình độ nên nhận thức rất nhanh. Hơn nữa, chiến sĩ mới năm nay rất đoàn kết, phát huy tốt vai trò là những hạt nhân tiên phong trong nhiều hoạt động, nhất là việc học tập và huấn luyện.

 

Trải lòng mình, các chiến sĩ mới cho biết, lý do giúp họ vượt qua mọi khó khăn, vất vả, phấn đấu trưởng thành là nhờ đã chuẩn bị tâm thế trước lúc lên đường nhập ngũ. “Chúng em luôn căn dặn nhau phải hoàn thành thật tốt mọi công tác đơn vị giao, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ canh giữ miền biên cương và vùng trời, vùng biển-đảo thiêng liêng của Tổ quốc” – Hùng nói như hứa với chúng tôi.

Đình Đình