Hoạ sĩ Đặng Mậu Triết cùng tác phẩm Vọng 1 (chất liệu: sơn dầu – kích thước: 140.160 cm).

Không xuất thân trong chốn cung đình để hiểu hết những thăng trầm của lịch sử, nhưng thông qua tư liệu và những nghiên cứu về nghệ thuật diễn xướng cung đình Huế, họa sĩ Đặng Mậu Triết đã vẽ lên những tác phẩm hội họa mang đầy đủ âm hưởng chốn hoàng cung. Đây chính là câu chuyện mang chủ đề “VỌNG” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty CP Liên hiệp giáo dục, du học UE tài trợ sẽ khai mạc sáng 18/5 tại Trường lang Tử cấm thành (Đại Nội – Huế).

Họa sĩ Đặng Mậu Triết từng được trao tặng các giải thưởng: Tác phẩm xuất sắc của Hội mỹ thuật Thừa Thiên Huế; Giải B khu vực Bắc miền Trung năm 2011; Giải thưởng vì hoà bình châu Á Thái Bình Dương (Boston GLOBAL FORUM winner of world wide art CONTEST 2014 at Loeb HOUSE HARVARD UNIVERSITY); có tranh được sưu tập trưng bày tại Bảo tàng miền Đông Nam Bộ 2009, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 2010, Hội Mỹ thuật Việt Nam 2011, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và các nhà sưu tập tranh nước ngoài như Canada, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức...

Theo họa sĩ Đặng Mậu Triết, trước “VỌNG” anh đã có 10 cuộc triển lãm cá nhân, nhưng chưa có một triển lãm nào mang âm hưởng của Huế. Chính vì vậy, sau hơn một năm miệt mài sáng tác, 16 tác phẩm đã lần lượt ra đời, dù rằng nó chưa thể bao quát hết chủ đề muốn nói, nhưng tất cả là một sự cố gắng để gửi gắm ý tưởng thông qua sự tương tác giữa tranh và hiện thực mang tính đặc trưng của cung đình.

Quan sát những tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu của anh như: Tam, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Lục cúng hoa đăng, Màu giáng châu, Vọng 5, Độc huyền cầm, Hoà tấu, Lân mẫu xuất lân nhi, Khúc tấu xuân, Điệu ru hồn… người xem có thể cảm nhận được ẩn sâu trong sự cổ kính thóng chút liêu trai chính là khát vọng chân – thiện – mỹ như chính những chủ nhân chốn cung đình xưa của Huế.

Với mong muốn gửi đến công chúng một thông điệp xuyên suốt thời gian bằng những bức tranh vẽ về Nhã nhạc và ca múa cung đình của một thời xa xưa, mà không dễ mấy ai sống cùng thời kỳ đó cũng dễ dàng được thưởng thức, thông qua triển lãm “VỌNG”, tác giả như đã đưa âm vọng của ngàn xưa về với hiện tại để người xem có thể hình dung ra một loại hình nghệ thuật diễn xướng cung đình đã từng tồn tại trong cung cấm.

TRỌNG BÌNH