Trước đây, không ít người đã tiếc cho Huế khi chưa chủ động trong việc phục dựng những nét sinh hoạt xưa trong không gian cổ kính của thành quách, cung điện… để thu hút du khách. Nhưng nay, với Lễ đổi gác được tổ chức sinh động trong Đại Nội - điểm nhấn là cửa Ngọ Môn, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã “ghi điểm” cho sự năng động của một đơn vị được giao trọng trách quản lý 2 di sản văn hóa thế giới.

Trong cung điện của triều Nguyễn xưa, luôn luôn có 2 lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ gác và canh tuần. Nội dung của Lễ đổi gác đã được Trung tâm BTDTCĐ Huế tái hiện và tổ chức trong thời gian qua như một nỗ lực để kích cầu du lịch là lễ đổi gác đã từng được phục hiện trong các dịp lễ trọng trước đây, đôi khi có cả “vua” ngự. Vì vậy, từ khi bắt đầu nghi lễ cho đến khi đoàn lính gác vừa được đổi ca về đến hậu viện, không gian của buổi lễ rất đặc biệt và trang trọng trong bài tấu “Đăng đàn cung” - một tác phẩm thuộc Nhã nhạc cung đình Huế. Trong tổ chức của đội tham gia nghi lễ đổi gác những dịp này còn có cả đại diện của “quan văn”, “quan võ” để điều khiển đội hình (thường thì chỉ cần người đội trưởng của đội gác).

Thời gian để tổ chức nghi lễ đổi gác tại cửa Ngọ Môn vừa qua không lâu (khoảng 30 phút), nhưng đã thu hút được rất đông lượng du khách dừng chân xem và chụp ảnh kỷ niệm. Dự kiến, từ năm 2013, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ tổ chức tái hiện định kỳ lễ đổi gác hằng quý (kết hợp với các chương trình kích cầu du lịch) để thu hút khách du lịch và tạo thêm sinh khí mới cho Đại Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh về nghi lễ đổi gác vừa được tái hiện:

 
 Thực hiện nghi lễ đổi gác
 
 Trở về hậu viện
 
 Du khách chụp ảnh lưu niệm với “quan văn”

 

Đồng Văn