U22 Việt Nam (áo đỏ) phải thay đổi hình ảnh nếu không muốn bị người hâm mộ quay lưng. Ảnh: Internet

Thất bại của tuyển bóng đá Việt Nam ở vài kỳ SEA Games, AFF cup… là thật, và lỗi không do người hâm mộ, mà là do chuyên môn, do chiến thuật, do hệ thống, do cách làm của những người có trách nhiệm ở Liên đoàn BĐVN...

Nhưng thất bại thì thất bại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa hề quay lưng với đội tuyển bởi ta vẫn thường bắt gặp sắc đỏ phủ kín một phần khán đài SVĐ nước bạn và tràn ngập ở SVĐ Mỹ Đình mỗi khi tuyển Việt Nam góp mặt tại các giải đấu khu vực, châu lục nào đó. Điều này cũng có nghĩa, niềm tin yêu của người hâm mộ vẫn còn và nó sẽ bùng lên mãnh liệt khi mà đội bóng con cưng đáp lại tình cảm đó bằng thái độ, tinh thần thi đấu vô tư, cống hiến, vì sắc áo đang khoác trên người.

Tiếc là niềm tin yêu ấy đang bị lãng phí, hay nói cách khác, tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bị chính những cầu thủ con cưng xem nhẹ.

Chuẩn bị cho hành trình chinh phục “giấc mơ vàng” tại SEA Games 29, trận giao hữu với U20 Argentina chính là liều thuốc thử khá chất lượng. Ngoài những tên tuổi đẳng cấp trong làng bóng đá U20 thế giới, thái độ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ xứ Tango được thể hiện rất nghiêm túc, chuyên nghiệp qua trận đấu với U20 và U22 Việt Nam, dù với đội bạn, đây chỉ là một trận giao hữu, và 2 đội bóng chủ nhà hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Đội bạn thi đấu với thái độ chuyên nghiệp là vậy, còn U22 Việt Nam? Trái ngược với sức nóng đến từ sắc đỏ trên khán đài SVĐ Mỹ Đình, ở dưới sân là những thử nghiệm hời hợt đến từ băng ghế chỉ đạo, là những đôi chân chỉ biết chạy theo trái bóng cùng một tinh thần thi đấu rệu rã chỉ mong cho mau hết giờ (?), dù những nhân tố tham gia chinh phục SEA Games 29 biết chắc rằng họ đang khoác lên mình màu áo của đất nước cùng kỳ vọng của tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam.

Trong tất cả mọi chuyện, niềm tin luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Đôi khi có niềm tin là có tất cả, và ngược lại. Bóng đá cũng vậy. Niềm tin có khi chỉ từ tinh thần, thái độ thi đấu chứ không nhất định phải thắng mới tin, mới yêu. Và nếu U22 Việt Nam không lập tức tìm cách bù đắp, gầy dựng lại niềm tin thì hành trình phía trước chính là sự quay lưng của những người đã từng tin yêu mình, bởi chẳng ai muốn lãng phí điều gì, trong đó có niềm tin!

Hàn Đăng