Thầy Nguyễn Xuân Lựa cùng các em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi của trường

Khác với vẻ ngoài giản dị, hiền từ, khi bắt tay vào công việc, thầy Nguyễn Xuân Lựa luôn quyết tâm chỉ đạo để chất lượng dạy và học của nhà trường đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, trong suốt hơn 6 năm gắn bó với Trường TH Hương Xuân 1 (2006-2012), thầy là người góp phần quan trọng đưa ngôi trường ven Quốc lộ 1 từ chỗ khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn trở thành ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện phục vụ cho sự nghiệp “trồng người”, có nhiều thành tích nổi bật của thị xã.

Năm 2012, khi được giao làm Hiệu trưởng Trường TH số 2 Hương Toàn, một trong những việc được thầy Lựa dồn nhiều tâm huyết và nỗ lực là “cải tổ lại toàn bộ từ tổ chuyên môn đến lớp học”. Thầy Lựa chia sẻ: “Nằm ở vùng thấp trũng, Trường TH số 2 Hương Toàn còn gặp nhiều khó khăn. Khó từ cơ sở vật chất đến trình độ dân trí, nhận thức của phụ huynh về việc học của con em và học lực của học sinh cũng không cao... Do đó, nếu muốn thay đổi, nhất thiết phải có một cuộc “cách mạng”.

Thầy đã cùng tập thể giáo viên củng cố lại đội ngũ, xây dựng nề nếp học tập và giảng dạy, nâng dần các mặt hoạt động. Bản thân thầy luôn đến sớm về muộn, gương mẫu đi đầu làm trước, có việc gì cũng san sẻ, hướng dẫn đồng nghiệp tận tình. Để nâng dần chất lượng dạy và học, thầy Lựa lên kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn. “Chiến lược trong ngắn hạn là bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu, nhưng trong dài hạn là bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Có như vậy mới có thành tích cho trường. Việc bồi dưỡng được thực hiện ngay từ lớp 1 và tiếp tục trong những năm học về sau với việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên, đồng thời, tổ chức những sân chơi trí tuệ cho học sinh, nhất là vào dịp hè”- thầy Lựa lý giải.

Để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thầy Nguyễn Xuân Lựa tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng thời, huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và phụ huynh... Nhờ đó, trường có nguồn kinh phí (trên 1,3 tỷ đồng) để xây dựng cổng, tường rào, nhà xe, san ủi mặt bằng sân bóng đá... tạo bộ mặt khang trang cho trường.

Với sự tận tâm, luôn đặt trách nhiệm lên trên hết, nên ngoài thời gian dành cho công tác quản lý, thầy thường “để ý” những học sinh cá biệt để giúp đỡ. Với thầy Lựa, “không phải bản thân các em xấu mà do hoàn cảnh gia đình ít được quan tâm, chăm sóc nên các em chưa ngoan”. Không chỉ gặp riêng để trò chuyện, thầy còn tạo điều kiện cho các em tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp học sinh nhận thức đúng, sai để hoàn thiện mình. Chính vì vậy, học sinh của trường có việc gì khó khăn cũng tìm hỏi thầy hiệu trưởng; qua đó, tạo được mối quan hệ gắn kết tốt đẹp giữa thầy và trò.

Dẫn dắt trường gặt hái nhiều thành tích đáng nể chỉ sau một thời gian ngắn: là trường TH nằm trong top 3 của thị xã, nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; năm học nào cũng có từ 1-3 học sinh được tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng mức độ 2; năm học 2016-2017, trường đạt 52 giải thưởng từ cấp thị xã đến cấp Quốc gia... , thế nhưng, cả quá trình trò chuyện, người hiệu trưởng ấy chưa một lần nhắc về công lao về mình.

LM