Mưa lũ nghiêm trọng đã làm ít nhất 151 người thiệt mạng ở Sri Lanka. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Sri Lanka đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế trong các hoạt động cứu hộ khi hơn 100 người vẫn đang mất tích sau những cơn mưa tồi tệ nhất ở đảo Ấn Độ Dương tính từ năm 2003 đến nay.

Tổ chức Nghiên cứu Xây dựng Quốc đã cảnh báo người dân ở 7 trong số 25 quận của nước này cần phải di tản khỏi các khu vực sườn núi không ổn định nếu mưa tiếp tục trong 24 giờ tới.

Số người chết đã tăng lên 151, trong khi 111 người khác vẫn đang ghi nhận bị mất tích và 95 người bị thương, Trung tâm Quản lý Thiên tai cho biết. Gần 500.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tồi tệ nhất này kể từ sau trận sóng thần vào năm 2004.

Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành nhưng bị cản trở bởi tình trạng thiếu nước uống, thiếu điện và những cơn mưa vẫn tiếp diễn.

Trước tình cảnh này, Sri Lanka đã kêu gọi viện trợ quốc tế từ LHQ và các nước láng giềng.

Một số khu vực ở quận ven biển phía nam Galle, phổ biến với khách du lịch nước ngoài, đã không nhận được cứu trợ do không thể tiếp cận được. Quân đội và lực lượng cứu hộ của Sri Lanka đã sử dụng thuyền và máy bay trực thăng, nhưng họ cho rằng việc tiếp cận một số khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Người phát ngôn quân đội Roshan Senevirathne cho hay, hơn 2.000 nhân viên quân đội đã được triển khai để giúp cảnh sát và các cơ quan dân sự.

Các quan chức khí tượng Sri Lanka cho biết, đây là đợt mưa tồi tệ nhất kể từ năm 2003 và dự kiện lượng mưa sẽ còn cao hơn nữa trong những ngày tới.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)