Chuyện tình duyên không suôn sẻ nên đến năm 35 tuổi, chị vẫn chưa có người yêu. Từ lúc 28-30 tuổi, cha mẹ chị đã “đứng ngồi không yên” vì cô con gái ngày càng “cứng” tuổi, nhưng vẫn “ế rề”. Bạn bè cùng trang lứa ai cũng có vợ, có chồng, con cái đùm đuề càng khiến gia đình chị sốt ruột. Người chồng bây giờ, vốn dĩ để ý cô em gái của chị. Nhưng cô em không ưng. Anh quay sang "tán" chị. Trong lúc chị chẳng mảy may có chút cảm mến, rung động với đối phương, thì người mẹ cố vun vào. Ngày nào bà cũng “rỉ rả”, phụ nữ lớn tuổi rồi đừng kén cá chọn canh. Chọn cho lắm vào rồi mà “ở giá”. Cái tiếng không chồng “đáng sợ” lắm, bản thân và cả gia đình đều mất sĩ diện.

Không chỉ “công tác tư tưởng”, mẹ của chị tích cực làm bà mối, “bật đèn xanh” cho con rể tương lai. Trước áp lực của mẹ, chị “gật” đại với suy nghĩ, thôi thì cũng lấy chồng cho bằng bạn bằng bè. Không yêu, nhưng sau này về sống với nhau rồi, biết đâu sẽ khác. Vậy là chỉ sau 1 tháng quen biết, hai người đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Mẹ chị “nở mày nở mặt” với hàng xóm láng giềng.

Thế nhưng về sống với nhau, chị mới biết chồng đích thị là “con sâu rượu”. Chồng chị phụ thợ hồ, nhưng đi làm một bữa nghỉ ba ngày, khề khà bia rượu, hầu như lúc nào người cũng có hơi men “nửa tỉnh nửa say”. Lần nào chị cằn nhằn thì lần đó chồng cầm dao rượt đuổi vợ quanh nhà để “nói chuyện”. Khiếp sợ quá, nên chỉ mới ba tháng kể từ ngày “lên xe hoa”, chị đã khăn gói quay về nhà cha mẹ, trong cảnh bụng mang dạ chửa. Con gái có tấm chồng, nở mày nở mặt chưa bao lâu, mẹ chị méo mặt. Cuộc đời chị lỡ làng đã đành, đứa con chưa chào đời đã chịu thiệt thòi, bất hạnh... Nhiều cán bộ làm công tác xét xử TAND hai cấp cho biết, qua thực tiễn xét xử, cho thấy không ít trường hợp tương tự như vụ án nêu trên, vì không tìm hiểu kỹ càng trước hôn nhân.

Hiện nay, tình trạng ly hôn nói chung; trong đó, ly hôn của các đôi vợ chồng ở độ tuổi còn rất trẻ và ly hôn sau khi mới kết hôn trong thời gian rất ngắn, ngày càng gia tăng. Nguyên nhân xuất phát từ cách sống hời hợt, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm lẫn nhau. Vậy nên, không chỉ phải xuất phát từ tự nguyện yêu thương, phù hợp, quá trình chung sống, vợ chồng phải tôn trọng, hỗ trợ nhau, cùng giữ gìn, vun đắp tình cảm, hôn nhân mới “sống” lâu bền.

Duy Trí