Bà kể trong nước mắt: Chồng tôi bị tai biến mạch máu não mất đã 10 năm. Tiếp đến, cô con gái đầu cũng mất vì bệnh u não cách đây 3 năm. Trong nhà chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau sống. Vậy mà giờ đây đứa con trai của tôi cũng bị tai nạn trong một lần đi làm về ngày 28/10/2012. Khoa bị liệt nửa người, không nói được do bị chấn thương sọ não. Người gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Con tôi nhập viện và phải nằm điều trị tại tầng 5, Khoa Hồi sức gây mê một thời gian với chi phí từ 2-3 triệu đồng/ngày, sau đó được chuyển đến phòng 13 Khoa Nội tiết thần kinh. Để cứu con, tôi đã vay chạy khắp nơi, thậm chí phải bán đứt căn nhà đang ở tại 33/5 kiệt 271 Chi Lăng, TP Huế với số tiền 180 triệu đồng để điều trị cho nó.
Bà Phượng chăm sóc con trai đang nằm liệt giường |
Là trụ cột chính trong gia đình, hằng ngày bà Phượng phải thức khuya dậy sớm gánh hàng rong đi bán. Thu nhập chẳng là bao, 2 mẹ con chỉ đủ sống qua ngày. Vậy mà, tai họa lại giáng xuống khi con trai bị tan nạn phải nằm viện. Mấy tháng nay, bà phải nghỉ buôn bán vào viện chăm sóc con. Không có thu nhập, lại thêm chi phí thuốc men và ăn uống của 2 mẹ con, dù tằn tiện cũng tốn hết 350.000 đồng/ngày. Bà Nguyễn Thị Ngãi, bệnh nhân nằm cùng phòng thở dài: “Hoàn cảnh của bà Phượng rất khó khăn và tội nghiệp. Một mình vừa ốm đau triền miên vừa phải chăm sóc cho đứa con liệt nửa người, không nói được do bị chấn thương sọ não”.