Xe để lộn xộn làm công viên thêm nhách nhác

Nhưng hình như lũ trẻ thấy xe máy đậu khá nhiều cộng thêm mấy chú bảo vệ ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) gần bên đang chỉ chỏ, hướng dẫn khách hàng dắt xe vào để ngay giữa công viên nên đành “thối lui”, đạp xe đi thẳng.

Cũng luôn tiện định ghé vào ngân hàng Vietcom để nộp tiền điện, đang có ý định dắt xe lên lề ngay trước cửa ngân hàng thì anh bảo vệ nhanh nhẩu chỉ tay về phía trước: “Chị chạy vào giữa công viên mà đậu”. Không kịp để tôi nói gì, anh bảo vệ dứt khoát: “Chị cứ để xe ở đấy" ?!

Tuy chỉ là công viên nhỏ, nhưng đây cũng là chỗ dừng chân, nghỉ ngơi của nhiều người đi đường, là nơi vui chơi của nhiều bạn nhỏ sống trong khu vực. Nhưng đã từ lâu, công viên này trở thành nơi đậu xe của cán bộ nhân viên và khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng này. Với thói quen mạnh ai nấy để; tiện chỗ nào để chỗ đó, chiếc xuôi chiếc ngược càng khiến cho công viên thêm nhếch  nhác, lộn xộn...

Thảo Vy