Sau đoàn chủ nhà, đoàn Trung Quốc có lượng kỳ thủ đông thứ hai và họ chẳng giấu giếm ý định muốn đoạt chức vô địch một lần nữa. Sức ép đè nặng lên vai Lê Quang Liêm, kỳ thủ được kỳ vọng nhất của đoàn Việt Nam bởi các kỳ thủ còn lại được liên đoàn cờ đánh giá, đây chỉ là dịp để họ học hỏi thêm. Ngay từ khi khởi đầu giải đấu, Lê Quang Liêm đã gặp khó khăn bởi các kỳ thủ Trung Quốc nghiên cứu cách đánh của Liêm khá kỹ. Ván đấu thứ bảy chính là ván đấu quan trọng nhất với Lê Quang Liêm khi anh phải gặp Jianchao của Trung Quốc, người cạnh tranh chức vô địch trực tiếp với Liêm.


Jianchao ngỡ ngàng trước thế cờ của Quang Liêm. Ảnh: Bạch Dương

Không giấu giếm ý đồ phải thắng, Liêm triển khai thế cờ tấn công và chấp nhận đổi quan khi có lợi thế. Với cách đánh này, Quang Liêm đã khiến Jianchao vào thế “ăn chốt tẩm độc”. Thậm chí sau khi đi xong nước cờ, Lê Quang Liêm đứng lên và quay ra nói chuyện với Trường Sơn bởi tin chắc Jianchao chỉ có cách thua và kỳ thật, Jianchao đành thúc thủ sau 37 nước cờ.

Thắng đối thủ trực tiếp này, Quang Liêm có được 6,5 điểm sau bảy ván đấu tạo khoảng cách một điểm so với tốp cạnh tranh ngôi vô địch, nên anh có tâm lý thoải mái hơn khi bước vào ván đấu thứ 8 trước siêu đại kiện tướng người Hungary, Berkes. Chiều qua 24.3, Lê Quang Liêm với lợi thế cầm quân trắng đi trước, Liêm đã chọn thế khai cuộc vững chắc để ép đối thủ đưa quân về thế cờ tàn, chấp nhận hoà chỉ sau 30 nước đi.

Cùng với niềm vui Lê Quang Liêm lần đầu giành chức vô địch ở giải đấu cờ vua uy tín nhất Việt Nam hiện nay, làng cờ Việt Nam còn đánh dấu sự tiến bộ của kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi. Trận thắng của Nguyễn Anh Khôi trước vận động viên kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã gây sửng sốt cho những chuyên gia lẫn các kỳ thủ khác. Ngay cả các kỳ thủ mạnh được chọn làm hạt giống như Berkes, Yu Yangzi cũng ngỡ ngàng trước sự tư duy của Khôi khi đối đầu với kỳ thủ này.

Một kỳ thủ khác của Việt Nam đáng được coi là phát hiện ở giải đấu này chính là Đức Hoà đến từ Cần Thơ. Không có phong trào cờ vua mạnh, không có dịp được du đấu để cọ xát như nhiều kỳ thủ tiếng tăm khác nhưng điều đấy đã chẳng thể cản Đức Hoà học hỏi. Hoà đã có thể cầm hoà được siêu đại kiện tướng Berkes và Yi Wei.

Ở giải nữ, bất ngờ vào ngày thi đấu cuối đã diễn ra khi các kỳ thủ nữ Việt Nam đã không thể giữ vững được phong độ khi để Sukandar Irine Kharisma của Indonesia vượt qua và giành ngôi vị cao nhất dành cho nữ kỳ thủ.

Tất Đạt (Theo SGTT)