Nghi phạm Mohamed Houli Chemla. Ảnh: AFP

Mohamed Houli Chemlal, 21 tuổi, nói rằng y biết kế hoạch này cách đây 2 tháng, khi y và ba nghi phạm khác xuất hiện tại tòa án lần đầu tiên sau vụ tấn công kép làm 15 người thiệt mạng và làm hơn 100 người khác bị thương.

Bốn kẻ này là những nghi phạm duy nhất sống sót của một nhóm khủng bố 12 người đã gây ra vụ việc lao một chiếc xe tải vào đám đông người đi bộ trên một đại lộ du lịch ở Barcelona ngày 16/8 vừa qua. Nhiều giờ sau, các thành viên của nhóm đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự ở Cambrils.

Sau một phiên điều trần trước tòa án, Chemlal và một nghi phạm khác, Driss Oukabir, 27 tuổi, bị tạm giam và buộc tội có liên quan tới khủng bố.

Tuy nhiên, nghi phạm thứ 3 - người sở hữu chiếc xe được sử dụng ở Cambrils, Mohamed Aallaa, đã được thả, khi thẩm phán cho biết không có đủ bằng chứng chống lại y.

Thẩm phán cũng có 3 ngày để quyết định liệu nghi phạm thứ tư, Salh El Karib có bị tạm giam hay không.

Chemlal, gốc Tây Ban Nha, khai với thẩm phán rằng nhóm của y đang lên kế hoạch tiến hành "một cuộc tấn công với quy mô lớn hơn, nhắm mục tiêu các di tích" bằng cách sử dụng bom. Trước đó, cảnh sát tiết lộ rằng, những kẻ thành chiến này bị tình nghi chuẩn bị bom cho "một hoặc nhiều cuộc tấn công ở Barcelona".

Chemlal đã bị thương trong một vụ nổ bất ngờ tại nhà máy sản xuất bom tự chế của nhóm. Một trong số những kẻ thiệt mạng trong vụ nổ là một người Hồi giáo, Abdelbaki Es Satty, người được cho là chủ mưu, đã truyền bá các tư tưởng cực đoan cho các nghi phạm trẻ tuổi khác.

Phía cảnh sát cho biết, khi dọn dẹp đống đổ nát ở Alcanar đã tìm thấy "một lượng lớn thùng xăng butan, axeton, nước oxy, bicacbonat... và các chất nổ khác để kích nổ".

Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & CNA)