Cơ quan chức năng tìm hiểu các hiện vật tại gia đình ông Trần Văn Thám 

Ông Thám cho biết, chiều 5/9, ông khai thác vỏ hàu ở đầm Lập An, ngay phía sau lưng nhà thì gặp vài mảnh gốm, sứ cũ, khá lạ mắt. Sau đó, ông tiếp tục lặn xuống nước tìm thêm bên dưới thì phát hiện được một miếng gỗ và nhiều mảnh gốm, sứ ở nhiều hình dạng, kích thước khác nhau.

Qua đo đạc, miếng gỗ dài 1,5m, rộng từ 25 - 30cm đã bị nước ăn mòn, khó nhận dạng và 29 mảnh gốm có nhiều hình dạng khác nhau, nhiều mảnh đã vỡ nát, trong đó có nhiều mảnh gốm, sứ vẫn còn nhận dạng được, nhìn giống như nắp ấm chén bằng gốm, hoặc nắp bình gốm…

Số gốm, sứ ông Thám vớt được

Chiều 6/9, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc nhận được thông tin, yêu cầu ông Trần Văn Thám tạm bảo quản hiện vật, chờ ý kiến của cơ quan chức năng.

Được biết, khu vực ông Thám phát hiện nhiều bình gốm, sứ cũ là khu vực thuộc đầm phá Lập An, gần eo biển Vịnh Lăng Cô, nơi này có nhiều hàu, thường được nhiều người dân địa phương khai thác.

Tin, ảnh: Quang Nguyễn