Chỉ vì nhầm lẫn giới tính, chưa chỉnh sửa lại được mà số phận của Hải (phải) nhiều lần rơi vào ngõ cụt

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo cho Phòng Tư pháp UBND huyện Phú Vang tiến hành hoàn tất hồ sơ xin cải chính lại giới tính trong hộ tịch của em “Trần Văn Hải”. Đến thời điểm này, mọi thủ tục đã xong và đang chờ lãnh đạo huyện Phú Vang tiến hành xem xét rồi ký duyệt hồ sơ này, cải chính từ giới tính “nam” thành “nữ”, tên từ “Trần Văn Hải” thành “Trần Thị Hải”. Ông Hưng cũng khẳng định, em Hải không cần phải xét nghiệm ADN như hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện Phú Vang trước đó.

Được biết, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch và chứng thực - Bộ Tư pháp cũng đã liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện cải chính cho Hải, để Hải làm chứng minh nhân dân và những giấy tờ về nhân thân khác. 

Sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế dành cho hội nghèo Hải bị ghi sai giới tính

Theo ông Khanh, với trường hợp của Hải, việc cải chính không có gì khó khăn như chính quyền địa phương đang thực hiện. Trường hợp này bị nhầm lẫn, sai sót trong việc kê khai hộ tịch, bởi vậy cần phải đính chính sổ hộ tịch và đính chính tên tuổi và giới tính là được. Cụ thể, Hải và gia đình cần phải làm tờ khai xin đính chính hộ tịch, trong đó nêu rõ việc Hải được sinh ra trên đò và không có giấy chứng sinh của cơ sở y tế cấp. Khi có đầy đủ từ khai thì nộp cho Phòng Tư pháp huyện Phú Vang việc cải chính sẽ rất đơn giản.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế phản ánh câu chuyện dở khóc, dở cười bởi sai sót giới tính khiến em Hải gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề liên quan đến việc học, làm giấy chứng minh nhân dân, bảo hiểm y tế... Hải là nữ, tuy nhiên trong quá trình làm giấy khai sinh, hộ khẩu do ba mẹ không biết chữ nên nhờ hàng xóm làm giúp dẫn đến sai sót giới tính “nữ” sang “nam”. Sự việc kéo dài đến nay đã gần 17 năm, khiến em Hải gặp nhiều trở ngại.

Tin, ảnh: Phan Thành