Sau chim trĩ, Trương Đình Công Vũ còn có kế hoạch sản xuất nông sản hữu cơ

Từ những năm còn là sinh viên Khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Huế, Trương Đinh Công Vũ đã bắt đầu nuôi gà. Có sự giúp đỡ của mẹ và các anh em trai, mỗi tuần Vũ chỉ cần về nhà một lần để kiểm tra chuồng trại và tìm hướng chăn nuôi hiệu quả hơn. Lợi nhuận kiếm được anh dành đầu tư để mở rộng chuồng trại.

Từ những con gà, niềm yêu thích các sản phẩm nông nghiệp cứ thế lớn dần trong Vũ. Tốt nghiệp đại học, Vũ xin phép mẹ đến các vùng đất khác nhau như Đắc Lắk, Gia Lai, Kon Tum… để tiếp cận thực tế tại những nông trại lớn, vừa kiếm tiền trước khi trở về quê phát triển kinh tế. Sau 3 năm bôn ba, dành dụm được hơn 50 triệu đồng cùng những kinh nghiệm học hỏi được, anh vận dụng thêm kiến thức học được ở trường để  khởi nghiệp trên quê hương.

Ngoài nuôi gà, Vũ quyết định đầu tư thêm chuồng trại để nuôi chim trĩ. Giá giống chim trĩ cao gấp 3 lần gà, nhưng thức ăn và điều kiện nuôi không khác nhau nhiều; tuy nhiên, giá bán lại cao hơn gấp nhiều lần. Khó khăn ở đầu ra, nhất là khi thị trường tỉnh ta hoàn toàn chưa có điểm tiêu thụ chim trĩ. Song, Vũ quả quyết: “Muốn thành công thì  phải biết đối diện và vượt qua khó khăn”.

Vừa khởi động cho mô hình mới, anh vừa tranh thủ tìm kiếm các thông tin trên mạng để chuẩn bị cho việc tiêu thụ sản phẩm và đã tìm được một vài điểm thu mua ở Đà Nẵng. Sau một năm khởi động, đến nay, chuồng chim trĩ của Vũ luôn có hơn 1 ngàn con nuôi gối đầu, bảo đảm xuất chuồng 200 con/tháng theo đơn đặt hàng, thu nhập được khoảng 40 triệu đồng. Chuồng bên cạnh cũng luôn có vài trăm con gà các loại cũng cho thu nhập đều từ 10 triệu đến 12 đồng/tháng. Trừ chi phí về con giống, thức ăn..., Vũ còn lãi khoảng 200 triệu đồng/năm.

Mức thu nhập khá lý tưởng so với mặt bằng chung ở nông thôn, nhưng với chàng kỹ sư trẻ vùng quê nghèo Vinh Xuân vẫn chưa tự bằng lòng. Vũ tâm sự: “Đó chỉ là một phần trong ước mơ của tôi, điều tôi ấp ủ là phải sản xuất được một chuỗi sản phẩm nông sản hữu cơ”. Vì vậy cũng dễ hiểu khi ngoài khu vườn nhỏ của gia đình, anh còn tận dụng cả khu vườn của bà nội để chăn nuôi. Chẳng có khoảng đất nào bị bỏ trống, mỗi góc sân có hàng chục túi ni lông lớn đựng đất trồng nhiều loại cây khác nhau. Vũ đang có mong muốn  được chính quyền địa phương tạo điều kiện để canh tác trên vùng đất cát ở thôn Kế Võ để thực hiện ước mơ lớn của mình.

Bài, ảnh: THANH HOÀI