Từ hơn 15 năm nay, trường Chuyên biệt tương lai thuộc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận nuôi dạy bán trú trên 50 cháu khuyết tật mỗi năm

Tại lớp trí tuệ thấp nhất (lớp E), các cháu được các cô chỉ dạy, uốn nắn từng kỹ năng

Những bàn tay vụng về được cô Nguyễn Thị Khương, 6 năm trong nghề cầm tay chỉ bảo 

Buổi ăn trưa bán trú các cô vẫn phải chăm sóc từng thìa cơm

Mọi việc từ ăn, ngủ, chơi điều được các cô giáo mẫn cán, quán xuyến gần như người mẹ

Sau một ngày học, niềm vui của các em được gặp lại người thân đưa về nhà

Năm nay ngày Nhà giáo rơi vào ngày mưa gió, sân trường ngập nước, cha mẹ tranh thủ đón sớm

Đăng Tuyên (Thực hiện)