Người dân tràn xuống lòng đường để bán hàng

Từ sáng sớm, hoạt động buôn bán trên đoạn đường này đã bắt đầu nhộn nhịp. Người bán không những bày hàng trên lề đường mà còn tràn xuống cả lòng đường. Người mua nếu thấy món nào ưng ý, dừng xe, vô tư mặc cả với người bán ngay trên đường. Cả người mua lẫn người bán dường như chẳng để ý đến những người đi đường đang cố gắng chen chúc tìm lối đi. Cả đoạn đường dài hầu như bị bít kín hoàn toàn bởi các hoạt động mua bán.

Nhiều lái xe ô tô "không may" đi vào đoạn đường này phải khổ sở vì tiến không được, lùi cũng không xong, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nhích từng tí một để thoát khỏi "ma trận" mua bán ngay giữa đường.

Chị Thu, một người dân sinh sống gần đường Đặng Văn Ngữ  cho biết, ở khu vực này tập trung nhiều nhà trọ sinh viên nên dân cư khá đông, lại là đoạn đường thông ra đường Hùng Vương hoặc Hoàng Văn Thụ nên các giờ cao điểm lượng xe cộ đi lại trên con đường này rất đông. Nhưng người bán lấn ra đường, người mua cũng thế, đường thành chợ nên giao thông luôn trong tình trạng ùn ứ.

Tình trạng người mua kẻ bán tràn hết ra đường không những gây mất trật tự mà còn ô nhiễm môi trường. Theo người dân, cơ quan quan chức năng thường xuyên tới nhắc nhở, dẹp trật tự nhưng khi họ rời đi thì đâu lại vào đấy. Do ý thức tự giác của người dân chưa cao và một phần cũng do sự vào cuộc thiếu quyết liệt của cơ quan chức năng khiến thực trạng trên tiếp diễn.

Bài, ảnh: Vy Vy