Hình ảnh cô dâu trong đám cưới tập thể ở Jakarta. Ảnh: Asiaone News

Vài giờ trước khi chính thức bước qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có gần 450 cặp vợ chồng đã tập trung tại một khu lều lớn được dựng ở trung tâm thành phố để tiến hành nghi lễ cầu nguyện với gia đình và ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Các viên chức Chính phủ là người chứng giám cho nghi lễ ngắn này.

Đây là sáng kiến được thực hiện trong bối cảnh vẫn còn nhiều người Jakarta không thể tiếp cận các dịch vụ công cộng vì không có giấy tờ kết hôn hợp pháp.

Hartiningish, một cô dâu 38 tuổi ở Java, cho biết “ Chúng tôi muốn có một quyết định không thể nào quên, và chúng tôi thực sự rất hành phúc và hài lòng với quyết định sáng suốt này”

Tại buổi lễ, các cặp vợ chồng mặc những trang phục truyền thống của đất nước Indonesia, cô dâu diện những bộ cánh tinh tế và chú rể mặc trang phục Keris.

Ngoài nhiệm vụ làm chứng cho các đôi uyên ương, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến các cặp đôi và cam kết đây sẽ là hoạt động thường niên của nước này vào mỗi đêm giao thừa. Cũng trong sự kiện lần này, mỗi cặp vợ chồng đều được chính quyền địa phương tặng 1 gram vàng và kinh Koran.

Đan Lê (Lược dịch từ Asiaone News)