Vườn tiêu của gia đình chị Hải đã cho thu hoạch

Ngôi nhà của chị Hải nằm sâu trong kiệt 109 đường Tôn Thất Sơn, giữa vườn tiêu xanh tốt đã cho thu hoạch. Quá trưa, nhưng chị Hải vẫn bận bịu chuẩn bị thức ăn cho đàn heo. Chị giải thích: “Dịp này hội họp nhiều nên phải tranh thủ thời gian mới tròn được mọi việc”.

Nhớ lại quá trình đến với công tác hội, người phụ nữ suýt soát tuổi 60 kể: "Trước đây, với lợi thế viết chữ đẹp và nhanh nên khi tham gia sinh hoạt phụ nữ, tôi luôn được giao nhiệm vụ ghi biên bản. Mỗi lần lập danh sách hay báo cáo tiền vốn vay cho hội viên hay có việc viết báo cáo tôi cũng được chi hội trưởng phụ nữ nhờ phụ giúp. Chính vì vậy, năm 2003, tôi được chị em phụ nữ tổ 9 tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng".

Dẫu biết đây là công việc “vác tù và”, nhưng chị Hải chưa bao giờ lơi là nhiệm vụ. Ban ngày, chị Hải cùng chồng sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình. Tối đến, cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi cũng là lúc chị bắt đầu công việc của người cán bộ hội. Chị đi khắp tổ, gõ cửa từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để có cách vận động, tập hợp cho hiệu quả. Chị “rỉ tai” truyền đạt những cái hay, cái lợi khi vào hội như: được chia sẻ khó khăn, được nâng cao kiến thức về xã hội, được vay vốn làm ăn... Đối với những gia đình rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, chị lại tìm cách tỉ tê cả chồng lẫn vợ để giảng hoà cho bằng được. Thời gian rảnh rỗi, chị chịu khó đọc thêm tài liệu sách báo để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác hội. Với những nỗ lực đó, sau một năm làm chi hội trưởng phụ nữ, chị Hải vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Quá trình tổ chức sinh hoạt hội, chị Hải luôn cụ thể hóa các phong trào phụ nữ thành những câu chuyện, những tình huống sát sườn, gần gũi với chị em như: Kinh nghiệm chăn nuôi hiệu quả, bí quyết buôn may bán đắt, cách xử lý tình huống khi vợ chồng xảy ra xung đột, chuyện mẹ chồng nàng dâu… Để tạo đà cho hội viên phát triển kinh tế, chị Hải đã đồng hành cùng hội viên bằng cách giới thiệu vốn vay từ các ngân hàng: Chính sách xã hội, Đông Á, Liên Việt. Thông qua Hội LHPN phường, chị xin thêm vốn vay cho hội viên từ dự án Oxfam, Việt – Bỉ...  “Mỗi lần giải ngân cho chị em trong tổ vay vốn tôi như gánh thêm trách nhiệm vào thân, nhưng nếu không chịu khó thì chị em lại không có vốn làm ăn.Vì vậy, sau giải ngân tôi lại phải gần gũi động viên chị em sử dụng tốt nguồn vốn, khéo léo trong chi tiêu và thực hành tiết kiệm để trả gốc lẫn lãi đúng kỳ hạn. Nhờ vậy, từ nhiều năm nay, chi hội tôi không có nợ quá hạn”, chị Hải tự tin chia sẻ.

Có vốn trong tay, nhiều chị đã đầu tư mở rộng các mô hình chăn nuôi thành trang trại. Hiện trong tổ có trên 10 chị trong chuồng lúc nào cũng có từ 50 đến 60 con heo; khoảng 10 chị từ buôn bản nhỏ lẻ nay đã mở được doanh nghiệp, đại lý kinh doanh chổi, tăm hương, mộc mỹ nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động trong phường. “Trước đây, do không có vốn nên tôi chỉ nuôi một con bò. Khi được chị Hải vận động vào hội và được vay vốn ưu đãi, tôi đã dần dần gây dựng được đàn bò 15 con. Vợ chồng tôi xây được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học đàng hoàng cũng nhờ chăn nuôi bò”, chị Dương Thị Ngọc khoe.

Đối với nhiều hoàn cảnh éo le, chị Hải đã chủ động đi từng nhà vận động quyên góp để giúp đỡ. Với những việc làm vì cái chung của mình, chị Hải khéo léo đưa phong trào hội đến ngày càng gần với chị em, số phụ nữ tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông, đạt tỷ lệ trên 70%. “Trước đây, mỗi lần tổ chức sinh hoạt phải đi vận động từng người, thì nay tôi chỉ cần gửi giấy mời là các chị chủ động tham gia”, chị Hải tự hào.

Hiện vợ chồng chị Hải đang có vườn tiêu 200 gốc và một trang trại heo gần 100 con, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình chị gần 100 triệu đồng. Bằng nỗ lực của bản thân, chị Nguyễn Thị Hải đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ; là chi hội trưởng tiêu biểu năm 2017 được Hội LHPN tỉnh khen tặng...

Bài, ảnh: Hải Thuận