Tránh bên gường bệnh của mẹ

Gia đình Tránh có 4 người. Ông bà ngoại đã cao tuổi, mẹ em bị bệnh thần kinh. Trước đây mẹ Tránh còn có thể đi làm những việc vặt, chạy bàn bưng cà phê nhưng gần đây bệnh trở nặng nên không ai thuê. Ông ngoại cũng bị bệnh thần kinh không tự chăm sóc được bản thân. Cả nhà bốn người sống dựa vào bà ngoại còn tỉnh táo, một mình lủi thủi chăm sóc khu vườn để nuôi chồng, con và đứa cháu mới lên 6.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Tránh ham học. Vào trường, em được miễn hoàn toàn các khoản nộp bắt buộc cũng như thầy cô và nhà trường giúp em có đủ sách giáo khoa, vở tập, bút mực… để đến trường.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh ngày càng khó khăn, việc học tập của em bấp bênh, mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, rau quả trong vườn nhà hư hỏng nặng, việc lo cho Tránh đủ ăn, đủ mặc ấm đến trường đã vượt qua sức của bà ngoại. Chuyện đưa đón cháu ngày hai lượt đi về càng khó khăn hơn. Thế nhưng Tránh rất ham học, rất sợ phải bỏ học.

Hiện Trường tiểu học Hương Vân đã mở lớp bán trú thu hút khá nhiều học sinh. Thầy Phan Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với hoàn cảnh của Tránh, được học bán trú như các bạn là tốt nhất. Nhà trường có thể giúp đỡ thêm, nhưng Tránh cần phải nộp một khoản tiền cố định là 270.000 đồng/tháng. Nếu có khoản tiền này, hàng ngày Tránh sẽ đến trường từ sáng tới tối, bữa trưa và bữa lỡ đã có trường lo, việc đi lại, học bài… của em sẽ ổn định. Nhà trường và gia đình rất mong những nhà hảo tâm có thể hỗ trợ, tiếp sức để Trần Tránh được đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin chuyển về: Trường tiểu học Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Điện thoại thầy Hiệu trưởng Phan Văn Thanh: 0916489006. Hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế. Điện thoại: 0914078282.

Bài, ảnh: Phước Châu