Một pha đột phá của U19 Thừa Thiên Huế (áo trắng) 

Dù phải đối đầu với ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch nhưng phần lớn thời gian hiệp một, 2 đội chơi khá ngang cơ.

Tuy nhiên, do không vượt qua được sức ép tâm lý khi phải thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, cũng như không triển khai được cự ly đội hình hợp lý, những chân sút trẻ Cố đô phải chấp nhận bị đối phương dẫn trước 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hà Nội (áo vàng) đã có chiến thắng huỷ diệt trước TP. Hồ Chí Minh

Sang hiệp hai, những thay đổi về nhân sự cũng như việc siết lại cự ly giúp các học trò của HLV Dương Công Quốc thi đấu khởi sắc hơn. Dẫu vậy, sự tập trung của Đồng Tháp ở khu vực 16m50 đã khiến những chân sút áo trắng bó tay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đồng thời dính phải đòn “hồi mã thương” và chấp nhận thất bại trước Đồng Tháp với tỷ số 0-2.

Trước đó, ở trận đấu lúc 15h, đương kim vô địch Hà Nội đã cho thấy sự vượt trội khi đè bẹp đội bóng đến từ TP. Hồ Chí Minh với tỷ số đậm 8-1.

Tin, ảnh: Võ Nhân