Bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn người bệnh xếp hàng, giữ trật tự ở khu tiếp đón. Ảnh: Phan Thành

Tình hình trật tự, an ninh của bệnh viện khá phức tạp: Trộm cắp xe, tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhưng khó có vụ nào qua được sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ. Các băng, nhóm vừa manh nha gây mất trật tự, bảo vệ liền có mặt xử lý. Trường hợp quá sức giải quyết, họ cùng công an làm việc. Từ năm 2014 đến nay, bảo vệ BV bắt 26 vụ ăn trộm xe máy, xe đạp, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tiền…

Điển hình là vụ Phan Thành Luân, can tội hiếp dâm, bỏ trốn vào Khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng thăm người nhà là bệnh nhân, rồi trốn ở đây. Nhận được tin báo của Công an Quảng Trị, bảo vệ BV đóng giả bệnh nhân và bắt giữ được Luân. Nhiều vụ trộm xe máy do Trần Thái Tĩnh, Lê Minh Hóa, Lê Quang Bình gây ra tại nhà xe bệnh viện cũng đều lần lượt bị bắt.

Người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Tim mạch ăn trộm tiền của nhau khá tinh vi, nhưng không qua được sự kiểm soát của bảo vệ. Bà K. lấy 17 triệu đồng của một người trong phòng rồi đưa số tiền đó giấu ở đồng hồ điện của một khoa khác khá xa. Sau khi nhận được tin báo, bảo vệ đã điều tra được dấu vết và lấy lại được tiền cho bệnh nhân. Có vụ ăn trộm 57 triệu đồng ở nhà nghỉ đường Ngô Quyền. Tên trộm đã không thể thoát thân. Sau khi điều tra thu thập tài liệu, công an phát hiện một vé gửi xe rơi tại khách sạn là vé xe của bệnh viện, liền báo cho bệnh viện. Các bảo vệ  mật phục liên tiếp trong  3 ngày thì tên trộm xuất hiện lấy xe. Theo hợp đồng tác chiến, bảo vệ đã lập biên bản mất số xe của khách để kéo dài thời gian báo tin chờ công an xử lý. Tên trộm bị bắt.

Trường hợp khác, Nguyễn Thị Giáp vào nhà nghỉ của bệnh nhân ở bệnh viện, tìm cách làm thân với mọi người. Sau khi nói chuyện với một người nhà, Giáp đã móc túi lấy tiền rồi bỏ đi. Người nhà báo cho bảo vệ. Khi Giáp vừa ra đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại. Đấu tranh, khai thác và đối chất với nạn nhân, Giáp đã nhận tội và trả lại số tiền vừa ăn cắp. Có những vụ mất tiền khó tìm như bệnh nhân ở Quảng Bình sau khi vào khám bệnh, để quên túi tiền gồm 15 triệu đồng ở ghế ngồi chờ. Tưởng không thể tìm lại được, nhưng lực lượng bảo vệ kiên trì điều tra, tìm ra manh mối và chuyển cho công an. Sau đó đã thu lại tiền do một bệnh nhân khoa nội lấy.

Lực lượng bảo vệ triển khai công tác 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, kịp  thời khống chế ngăn chặn nhiều vụ gây mất an ninh trật tự, không để đối tượng xấu hăm dọa, hành hung nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được đơn vị coi trọng. Không chỉ bảo vệ tốt an ninh trật tự cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, lực lượng bảo vệ còn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhặt được của rơi trả lại.

Ông Hải tự hào nhắc lại chuyện nhóm trực gồm các anh: Dư, Tân, Lượng phát hiện trên yên xe máy tại nhà xe có một túi xách để quên, kiểm tra tiền mặt là 200 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân. Biết người để quên túi xách là  Nguyễn Văn Phước ở 35/40 Nguyễn Sinh Cung, Huế, các anh đã liên lạc và trả lại hiện vật. Bảo vệ Nguyễn An Chung phát hiện một túi xách gồm 19 triệu đồng và trả lại chủ nhân Nguyễn Thị Hoài Nam làm rơi ở Khoa Cấp cứu. Bảo vệ Lương Nguyễn Cát Thy nhặt được 50 triệu đồng, trả lại cho người mất là Đinh Thị Vũ Nguyên, y tá Khoa Nhi. Bảo vệ Nguyễn Hải Tưởng trong lúc tuần tra phát hiện xe máy để quên chìa khóa trên cốp xe, anh Tưởng dắt xe về phòng bảo vệ, cùng mọi người trong phòng mở cốp xe thấy tiền và vàng gồm 40 triệu đồng. Phòng Bảo vệ  giữ xe và hiện vật cho khách. Bảo vệ Dương Ngọc Nghĩa nhặt được gần 10 triệu đồng và trả lại cho chị Nguyễn Thị Minh Ngọc ở Hương Thủy.

Phòng Bảo vệ BVTW Huế đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Công an, Công an tỉnh… trao tặng.

Đinh Hoàng Xuân Hồng