Chị Võ Thị Hoan, cháu nội của cụ Thiều, chủ nhân ngôi nhà - người trước đây đã giúp đỡ Bác trong những ngày Bác đến hoạt động tại Bạn Mạy giai đoạn 1928-1930 - cùng mấy người anh em vẫn ngày ngày chăm chút cho ngôi nhà. Nâng niu, lưu giữ những kỷ vật liên quan đến Bác và mở cửa đón khách tham quan mỗi ngày. Có ngày, ngôi nhà lịch sử này đón hàng trăm khách. Có khi tiếp khách không có cả thời gia để ăn trưa, nhưng chị Hoan vẫn thấy vui. Chị bảo, thấy nhiều người đến thăm, tìm hiểu về Bác là chị rất hạnh phúc; và nhờ Bác phù hộ, cho nên, thời gian ăn uống tuy thất thường mà chị vẫn sức khoẻ. Điểm tham quan này không hề bán vé. Chị Hoan và người nhà bày bán một ít đồ lưu niệm. Cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Ngôi nhà Bác từng ở tại Bạn Mạy, huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom.

Chiếc bàn và góc làm việc của Bác trong những ngày hoạt động ở Bạn Mạy.

Năm 2004, với sự trân trọng, tạo điều kiện của chính phủ Thái, cách ngôi nhà chị Hoan chừng 500m, một khu tưởng niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đàng hoàng, trang trọng trên diện tích đất rộng 10.000m2 cũng đã được hình thành và mở cửa đón khách tham quan mỗi ngày. Khu tưởng niệm được nối với làng hữu nghị Thái - Việt bằng một con đường ngắn, tạo thành một quần thể du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn và đầy ý nghĩa ở vùng đất Nakhon Phanom.

Bàn thờ Bác đơn sơ, nhưng ấm áp khói hương mỗi ngày.

Cả gốc khế của Bác vẫn tốt tươi, trĩu quả.

 

Diên Thống