Đón được con, lại đang vội việc cơ quan, vậy mà quay tới không được, quay lui không xong, phải mất đến 15 phút tôi mới thoát được ra đường Hà Nội. Ai cũng biết, nếu không bị những chiếc ô tô vô cảm kia án ngữ, chắc chắn sự cố giao thông đã không tệ hại như thế.
 
Cũng xin thưa, đó không chỉ là cá biệt một lần, mà gần như đã trở thành hệ thống, thế mới nghiệt ngã! Nghiệt ngã hơn nữa là vào những ngày trời mưa tháng gió. Các gia đình có ô tô sợ con ướt, chiếc nào cũng cố len cho càng gần cổng trường càng tốt khiến giao thông ở khu vực này như đông cứng lại. Cãi cọ, xô xát cũng đã từng xảy ra. Và, không chỉ ở cổng trường Lê Lợi, mà đó là thực trạng chung ở hầu hết các cổng trường tiểu học, trung học cơ sở trong thành phố vào giờ tan học... Thậm chí, to rộng hoành tráng như đường Nguyễn Huệ, vậy mà tôi cũng đã không ít lần phải len lách cả canh cả buổi mới qua được quãng đường có mấy chục mét trước trường Quang Trung.
 
16h40 ngày 12/9/2013, trước cổng Trường Tiểu học Lê Lợi
 
Làm thế nào để giải quyết vấn nạn này? Căn cơ và về lâu về dài, theo chúng tôi, cần phải nghĩ đến việc triển khai dịch vụ xe đưa đón học sinh; hoặc mở rộng đường; hoặc tổ chức các bãi đỗ xe tập trung cho phụ huynh đưa đón con… Nhưng trước khi hội đủ điều kiện thì giải pháp trước mắt mà theo chúng tôi là đơn giản, ít tốn kém nhất, ấy là vận động các vị phụ huynh có ô tô chịu khó dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Có thể hơi xa cổng trường một chút, nhưng chỉ với một chiếc ô che đầu là “OK”, chẳng có gì phải băn khoăn đối với chuyện đưa, đón. Thêm nữa, cần quy định ô tô các loại không được lưu thông qua những tuyến đường có trường học trong giờ cao điểm. Chỉ cần 2 động thái như vậy thôi, tin chắc tình hình sẽ được cải thiện.
Hiền An