Hương Cần Thi viên

 

Bờ vai
Lá cỏ mong manh
Cõng mùa xuân mới
Long lanh nắng đào
Tầm tay thấp
Vươn trời cao
Hái vài hạt giống
Ánh sao về trồng
 
Chặn nắng lửa
Đón mưa giông
Lọc phù sa
Của dòng sông quê nhà
Lắng trong bão lụt quê ta
Hương đất
Vị nước
Thanh trà lên tươi
 
Hạnh phúc chầm chậm
Chơi vơi
Tuổi xuân
Mòn mỏi cõi đời mênh mông
Vượt đồi núi
Băng suối sông
Vén vun xây tổ
Đàn ong sum vầy
Tiếng chim hót
Lẫn trong cây
Hoa thơm
Trái ngọt
Ngây ngây lòng người
 
Mùa về
Vườn xanh nắng tươi
Tay đan tay ấm
Tiếng cười mơn man
Đường hoa ngõ hạnh mang mang
Ai người tìm chốn Hương Cần Thi viên?
 
 
 
Gió thổi từ Đông Yên
 
 
Tôi xin làm ngọn gió
Quê mùa làng Đông Yên
Qua bao miền phiêu bạt
Hồn vẫn hoài cố hương
 
Có một thời nhớ thương
Tiếng thoi trong ký ức
Sợi tơ vàng thao thức
Vượt muôn trùng đại dương
 
Gió Đông Yên thổi đi
Gió Cửa Hàn thổi lại
Gió quay về Cửa Đại...
Gió bao giờ thong dong?
 
Dòng sông Thu soi bóng
Tháp Mỹ Sơn ngàn đời
Làm sao ngọn gió
Thôi vô hồi trong tôi?
Trang Hiền (giới thiệu)