Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cúi đầu trước chân dung của những nạn nhân xấu số. Ảnh: Yonhap

Giới chức Hàn Quốc ngày 16/4 vừa tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà Sewol xảy ra hồi năm 2014, khiến hơn 300 học sinh thiệt mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ chìm phà Sewol là thảm kịch biển nghiêm trọng nhất của lịch sử Hàn Quốc.

Theo đó, hơn 5.000 người đã tập trung tại đài tưởng niệm chung ở một hội trường thuộc thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi để cùng nhau tưởng niệm 4 năm ngày hàng trăm gia đình trải qua nỗi mất mát khi Sewol chìm xuống đáy đại dương (16/4/2014).

Lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu vào lúc 3h chiều (theo giời địa phương).

Tại đây, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực toàn diện để xây dựng một nhà nước Hàn Quốc an toàn hơn trong tương lai. Cụ thể, vị lãnh đạo cho biết: “Bằng cách khắc ghi bi kịch chìm phà Sewol và coi đó là một bài học lớn, chúng tôi sẽ nỗ lực để biến Hàn Quốc thành một nơi an toàn hơn”.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)