Nghệ sỹ Gwendolie Robin đang rắc nguyên liệu tượng trưng cho dải thiên hà.

Theo đó, Phái đoàn Wallonnie – Bruxelies tại Việt Nam giới thiệu tới khán giả chương trình nghệ thuật trình diễn hết sức đặc sắc mang tên Núi lửa 6899 của nghệ sĩ trình diễn đến từ Wallonnie – Bruxelies. Đó là bà Gwendolie Robin.

Núi lửa số 6899 là một màn nghệ thuật trình diễn đề cập đến một yếu tố liên quan đến cả vũ trụ và trái đất, đó chính là nước. Màn trình diễn tìm kiếm những gì kết nối chúng ta với thế giới của các vì sao và đại dương thông qua mối quan hệ của con người với nước.

Màn trình diễn nghệ thuật này diễn lấy cảm hứng từ khoa học, đặc biệt là thiên văn học và địa chất. Thiên văn giúp chúng ta quan sát bầu trời, các thiên hà và tận cùng của vũ trụ. Địa lý giúp chúng ta tìm hiểu đất, đá, sự hình thành, sắp xếp của núi non và các cấu trúc của chúng. 

Màn trình diễn lung linh sắc màu

Nghệ sĩ Gwendolie Robin cho biết: “Thông điệp của màn trình diễn núi lửa ngày hôm nay nhằm mang đến cái nhìn nghệ thuật đương đại cho Festival Huế 2018. Sở dĩ gọi là núi lửa vì trong quá trình trình diễn của tôi, tôi mô tả mối liên hệ của nước với thiên hà, đất và sự hình thành của trái đất”.

Trong khoảng thời gian 30 phút, tiết mục nghệ thuật đương đại này đưa người xem vào hành trình khám phá bí ẩn của bầu trời và Trái đất. Thông qua âm thanh và hình ảnh, nghệ sỹ đã tái hiện lại hình ảnh một ngôi sao chổi rơi vào trái đất, một miệng núi lửa đã hình thành, những biến đổi khác nhau diễn ra... thu hút sự tò mò của khán giả xung quanh.

Vào 18h30 ngày 30/4, chương trình độc đáo này tiếp tục diễn ra.

Tin, ảnh: Xuân Quảng