Câu trả lời của thầy Lee là: "điện thoại". Việc vừa điều khiển xe vừa gọi/nghe điện thoại chính là nguyên nhân số 1 dẫn đến các vụ tai nạn giao thông tại Mỹ. Và có lẽ, không chỉ có người Mỹ mà người của quốc gia nào cũng thế thôi, việc vừa lái xe vừa nghe/gọi điện thoại chắc chắn sẽ làm phân tâm, đến khi có tình huống sẽ không phản ứng kịp để xử lý. Tai nạn xảy đến là điều dễ hiểu.

Về với xứ ta, có lẽ có quá nhiều nguyên nhân khác như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không hiểu hoặc cố tình xem thường Luật Giao thông đường bộ... đã khiến nghe/gọi điện thoại "chấp nhận" rời bỏ vị trí nguyên nhân dẫn đầu. Tuy nhiên, không khảo sát thống kê thì thôi, còn nếu có, tôi tin chắc nó cũng "dự phần" đáng kể trong việc gây ra các vụ tai nạn giao thông. Vậy nhưng, hình như ở ta, hành vi này còn bị xem nhẹ, chưa thấy cảnh sát giao thông nhắc nhở, xử lý nhiều. Thế nên bây giờ ra đường, bất kể thời gian nào và bất kể ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp cảnh người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Lái ô tô gọi, lái xe tải gọi, lái xe khách cũng gọi... Còn dân chạy mô tô, xe máy thì có thể nói là vô thiên lủng. Nghe/gọi đã thấy mất an toàn, nhưng vẫn chưa ghê bằng cảnh những anh, những chị vừa chạy vừa bấm số, thậm chí còn cả... nhắn tin (!)

Để giảm thiểu và ngăn ngừa hậu họa, thiển nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải quan tâm "để mắt" trước khi hành vi nguy hiểm này "leo" lên top đầu nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như ở xứ cờ hoa, nhất là trong xu hướng điện thoại di động đang ngày càng trở nên phổ biến mạnh mẽ.

Bài, ảnh: Hiền An