Qua những cung đường với không gian nên thơ và chuẩn bị khám phá một hành trình mới – xuôi dòng Hương Giang

GS.TS Trương Nguyện Thành sinh năm 1961 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là người con thứ hai trong một gia đình có bảy anh em. Tuổi thơ vất vả, từng bán thuốc lá dạo kiếm tiền ăn học và và từng nếm trải nhiều cơ cực rồi từ đó vươn lên thành một vị giáo sư nổi tiếng ở Mỹ. Ông được nhiều người Việt ngưỡng mộ, tự hào, đặc biệt là giới trẻ luôn xem ông là tấm gương để phấn đấu học tập và làm việc.

GS Thành nghiên cứu trên các lĩnh vực Hóa, Lý, Toán, Kế toán và Công nghệ thông tin. Ông tốt nghiệp Đại học North Dakota loại giỏi, lấy bằng Tiến sĩ khi mới 29 tuổi và 41 tuổi thì được phong Giáo sư Cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp Giáo sư ở Mỹ). Từ tuổi ngoài 30 đến nay, GS Thành đã có hơn 200 bài báo được in trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Sau 10 năm “đi đi lại lại” về Việt Nam, trong một năm vừa qua, GS Thành đã làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh và có nhiều cống hiến cho giáo dục. Ông cũng được biết đến là vị diễn giả nổi tiếng, luôn truyền cảm hứng cho người nghe, các bạn sinh viên, học sinh, những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi với phong cách hài hước, hóm hỉnh nhưng rất sâu sắc, thực tế.

Trong hành trình đạp xe từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Bình trong 10 ngày qua, trong 3 ngày (18, 19, 20/5) ở Huế cùng với buổi nói chuyện, diễn thuyết với chủ đề “Dám mơ và dám thất bại” do Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức với sự tham gia của hàng trăm học sinh, sinh viên, nhà khởi nghiệp trẻ, GS.TS Trương Nguyện Thành cũng đã cùng con trai người Mỹ gốc Việt – Nhật khám phá Huế với một tour du lịch khá độc đáo: Một buổi khám phá Huế bằng xe đạp.

Những hình ảnh Thừa Thiên Huế Online ghi lại tại buổi khám phá Huế của GS Trương Nguyện Thành:

 GS.TS Trương Nguyện Thành cùng một số bạn đồng hành ở Huế trao đổi lộ trình khám phá Huế bằng xe đạp. Cung đường khám phá không nhiều người đã từng đi

Xuất phát từ đầu đường Nguyễn Huệ, P.Vĩnh Ninh lúc 7 giờ sáng...

Dừng chân tham quan lăng vua Khải Định​

Vượt cầu phao qua sông Hương để đến một nơi rất được chờ đợi...

Sau chặng đường gần 17km, dừng chân hai điểm tham qua, đoàn đã có những phút giây trải nghiệm đầy xúc cảm bên trong quần thể lăng vua Gia Long - nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp bậc nhất trong các lăng vua triều Nguyễn và hiện đang trong mùa sen nở

Được sự giúp đỡ của Sở du lịch, Trung tâm BTDT cố đô Huế, GS Thành cùng con trai Takara Trương đã được vào dâng hương trong khu vực lăng tẩm nhà vua và Thừa Thiên Cao hoàng hậu

Bữa cơm đạm bạc nhưng đậm vị Huế khi thuyền đang xuôi dòng

Nhật Tín (Thực hiện)