13 năm trước, Liverpool có một "Đêm Istanbul kỳ diệu". Họ đã bước vào trận chung kết Champions League trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cùng với đội bóng AC của thành Milan được đánh giá là hay nhất trong lịch sử giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu. Cả Liverpool và Milan đều sở hữu vô vàn hảo thủ và được dẫn dắt bởi hai trong số những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới bấy giờ là Rafael Benitez và Carlo Ancelotti. Người Italia tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho kình địch Anh Quốc khi dẫn trước tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Thế nhưng, bóng đá chứa đựng bất ngờ đến không tưởng và Liverpool đã chứng minh điều đó khi ghi liền một mạch 3 bàn thắng. Hai đội đưa nhau đến chấm luân lưu 11m và ở đây, thủ thành Dudek nhảy múa còn các ngôi sao Italia thì hoàn toàn sụp đổ. Một trận đấu hoàn mỹ cả về chiến thuật, sự tỏa sáng của các ngôi sao và kịch tính lên đến cao trào, không thể nào quên và cứ chập chờn mãi trong tôi.

Không phải đợi hơn thập kỷ khắc khoải và hoài niệm, “Đêm diệu kỳ Cardiff” mà Real Madrid tận hưởng chỉ mới cách nay tròn một năm. Gặp một Italia khác, bà đầm già Juventus, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có một chiến thắng đậm đà 4 - 1. Thế nhưng, đọng lại trong bao gã si mê trái bóng tròn không phải là sự bất lực của Juventus và lối chơi biến hóa đầy tốc độ của Real mà là những kỳ tích mà Ronaldo và những kền kền trắng lập nên bởi chiến thắng này. “Rô điệu” san bằng kỷ lục bốn lần vô địch của Clarence Seedorf, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết và rồi sau đó, đoạt Quả bóng vàng lần 5 để san bằng với thành tích của Messi. Còn Real Madrid phá lời nguyền Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, qua đó sở hữu 12 chiếc cúp  và giữ vững vị trí số 1 Champions League.

Liverpool và Real Madrid gặp nhau ở Kiev và đặt cược toàn bộ khát khao trong đêm gala của bóng đá châu Âu khi ở quốc nội, đội bóng của Zidane đã bị kình địch Barcelona truất phế ngôi vương và Liverpool của Juergen Klopp thì vẫn đang là “táo đang còn xanh quá”. Thế nhưng, những gì mà 2 đội bóng này mang lại cho trận chung kết Champions League 2018 thì quả thật là khó tả. Sau hàng thập kỷ đợi mong và ngay cả khi danh thủ Coutinho đành đoạn dứt áo đi theo Barcelona, cuối cùng Liverpool cũng đã có được một bộ ba siêu khủng Salah - Firmino - Mane. Chỉ tính trên đấu trường Champions League danh giá, cây đinh ba này đã có đến 29 bàn, vượt qua kỷ lục mà bộ ba Benzema - Bale - Ronaldo của chính Real Madrid đang sở hữu đúng 1 bàn thắng.

Trong đêm chủ nhật 27/5 tại Ucraina này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang mơ đến lần thứ 3 liên tiếp đoạt lấy ngôi vương ở Champion League để tiếp tục đặt bóng đá châu Âu dưới chân mình. Còn với Liverpool, với 5 cúp Champios League đang nắm giữ, đơn giản hơn là đi tìm lại ánh hào quang với một thời đã qua. Nằm trong giấc mơ lớn có bóng dáng của con lật đật Nga kia, chàng trai Ai Cập mang tên Mohamed Salah đang nuôi giấc mơ ghi bàn và tỏa sáng để trở thành kẻ đầu tiên đoạt lấy Quả bóng vàng đã hơn 10 năm rồi là câu chuyện của riêng Ronaldo và kình địch Messi. Còn với Ronaldo, đã bước sang tuổi xế tà, đây là cơ hội hiếm hoi để lần thứ 6 đoạt Quả bóng vàng, vượt qua cái bóng phủ trùm quá lớn của gã lùn Messi. Quá nhiều ấp ủ lại chất chứa bao ước mơ bay cao và vươn xa đã khiến cho đêm chung kết Champions League 2018 những một quả bóng căng tròn, sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào.

Năm 2017, người Anh đã tổ chức trận chung kết Champions League ở một sân bóng có mái che phủ kín. Ronaldo cùng đồng đội trong giây phút thăng hoa đã không thể ngửa mặt lên trời chia sẻ niềm vui. Còn chủ nhật tới đây, sẽ là một bầu trời Kiev đầy sao để bao trái tim đang thổn thức mong chờ và mơ về “Đêm kỳ diệu Kiev”. Ngập tràn kịch tính và gọi tên Liverpool hay lại là sự tiếp tục khẳng định vị thế ông hoàng dành cho Real Madrid, hãy đợi đến cuối tuần này.

ĐÌNH NAM