Ở bảng C, cặp đấu Pháp – Úc, “những chú chuột túi” không thể nào so với “gà trống Goloa” – đội bóng hội tụ rất nhiều hảo thủ. Tuy nhiên, dù chênh lệch về mọi phương diện nhưng không có nghĩa Úc sẽ co cụm hoặc “đưa lưng chịu trận” bởi, bên cạnh một số chân sút hiện đang chơi cho các CLB ở giải quốc gia Thụy Sĩ, Bỉ, hạng 2 Đức, hạng 2 và Ngoại hạng Anh, những cầu thủ còn lại chơi tại giải quốc nội cũng đều có “máu” lao lên phía trước. Nhiều khả năng đây là một trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi, chắc chắn Pháp không tung hết lực lượng mạnh nhất và đó là cơ hội để Úc không phải ra về với 2 bàn tay trắng.

Cũng ở bảng C, cặp đấu giữa Peru – Đan Mạch hứa hẹn diễn ra khá gay cấn. Điểm mạnh của Peru là có một đội hình đồng đều nhưng đó cũng là điểm yếu của Peru bởi họ không có một cá nhân nào sáng giá để kỳ vọng. Ngoại trừ kinh nghiệm, Đan Mạch còn có những nhân tố có thể gây đột biến, như Christian Eriken (Tottenham), Bendtner (Rosenborg), Poulsen (Leipzig)... Trong một bảng đấu, khi mà tấm vé đi tiếp đầu tiên gần như nằm trong tay tuyển Pháp thì mọi lợi thế - dù không chắc chắn – đều được phần còn lại tận dụng triệt để.

Đội hình Argentina. Ảnh: Internet

Xen giữa 2 cặp đấu của bảng C ngày 16/6 là cuộc đối đầu không cân sức giữa Argentina – Iceland. Argentina chưa bao giờ là đội bóng bị đánh giá thấp và tất nhiên trước Iceland cũng không ngoại lệ. Lý do đơn giản, bên cạnh 2 chức vô địch vào năm 1978 và 1986 cùng 3 lần giành ngôi á quân thì hiện tại, đội bóng xứ sở tango đang sở hữu một dàn hảo thủ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng thèm muốn như Messi, Paulo Dybala, Higuain, Aguero… Trong khi đó, dù gây được ấn tượng tại Euro 2016 những chân sút “vua chưa biết mặt, chúa chẳng biết tên” của Iceland khó tạo nên bất ngờ.

Cuộc đối đầu giữa Croatia – Nigeria cũng ở bảng D lúc 2h sáng 17/6 sẽ phần nào giúp người hâm mộ quay trở lại quá khứ lừng lẫy một thời của đệ tam anh hào World cup 1998. Với những cái tên như Luka Modrid, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic… có lối chơi kỹ thuật, tinh quái, Croatia được xem là khắc tinh của Nigeria bởi dù đại diện châu Phi có lực lượng tương đồng với một đội hình đồng đều cùng những chân sút đáng chú ý như: Vitor Moses, Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa và nhất là John Obi Mikel nhưng họ thường chơi phóng khoáng và có phần... ngây thơ. Mà ở sân chơi lớn như World cup, dù “đồng cân đồng lạng” nhưng đội bóng nào có cái đầu lạnh hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

Lê Trang