Bạn đọc có thể có người lấy làm khó hiểu, nhưng dân trong ngành thì có lẽ ai cũng rõ điều này. Cho dù có thể có điều này tiếng nọ, nhưng về đại thể, nghề báo lúc nào cũng được xã hội dành cho sự nể trọng nhất định. Vậy cho nên, ngày truyền thống của báo chí, hoặc lễ, tết... ngoài thăm hỏi, các nhà báo còn thường được mời dự các cuộc gặp mặt thân mật của địa phương, ban ngành, doanh nghiệp tổ chức. Cụng với nhau cốc bia, và tất nhiên có chút quà nho nhỏ mang về vui vẻ. Gần ba chục năm làm báo, tôi cũng vinh hạnh được mời tham dự nhiều cuộc gặp mặt như vậy. Chủ thì bao giờ cũng lịch sự và trang trọng, còn khách (các nhà báo) thì rất tiếc là nhiều khi đáp lễ lại không tương xứng. Có nhiều cuộc, đã quá giờ khai mạc, lãnh đạo của địa phương/đơn vị đã ngồi vào ghế chủ tọa. Vậy mà khách thì cứ lao xao nhốn nháo bên ngoài. Cán bộ văn phòng phải lên micro, thiếu đường năn nỉ vẫn không lay chuyển được tình thế. Buổi gặp mặt buộc phải bắt đầu trong sự gượng gạo, ức chế của nhiều người. Ngay cả UBND tỉnh tổ chức gặp mặt chúc tết hàng năm, dù lãnh đạo một số cơ quan báo chí đã nhắc nhở, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng nhà báo đến, ghi tên, nhận cái phong bì rồi quay lưng về, chẳng cần vào xem cái hội trường nó tròn méo ra sao. Nhìn ánh mắt và cái cười của các nhân viên phục vụ ném theo, tôi nhiều lúc muốn... độn thổ giúp đồng nghiệp. Họp báo mỗi kỳ Festival Huế, Festival nghề cũng lâm cảnh tương tự. Có nhiều người chẳng có lấy một chữ cho sự kiện cũng nhao nhao đến “họp báo”. Ào ào chen lấn để ghi cho được cái tên, nhận “tài liệu” (mà thực chất là quan trọng cái phong bì) là xem như... mãn nguyện. Đã vậy, có người còn huơ huơ cái phong bì vừa nhận lên, nhoẻn cười hơn hớn và live stream luôn lên facebook mới “ghê người”. Nhiều người thấy cảnh chướng tai gai mắt không chịu nổi, đã bấm máy phàn nàn với Chủ tịch Hội nhà báo...

Viết những dòng này khi ngày 21/6 đang gõ cửa, Hội Nhà báo tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí CMVN và trao Giải báo chí lần thứ XI. Tại Hội nghị BCH Hội trước ngày lễ, đã có ý kiến đề nghị các cơ quan báo chí quán triệt hội viên tham gia và tham gia nghiêm túc sự kiện. Tránh tình trạng nhốn nháo trong và ngoài hội trường; nhận xong giải của mình là “hô biến”... Đây là tình trạng đã tái diễn qua nhiều mùa giải khiến khách mời cảm thấy mình không được tôn trọng, còn ban tổ chức thì hết sức khó xử và muộn phiền...

Không dám vơ đũa cả nắm, và cũng không có ý xúc phạm các đồng nghiệp, nhưng quả thật, tôi thấy cần phải thẳng thắn nói với nhau mấy lời để ít nhất là trong ngày 21/6 năm nay, đừng ai còn phải buông lời phàn nàn rằng “mấy tay nhà báo... thiếu văn hóa”.

Hiền An