Diễn ra từ ngày 6 đến 19/6, trại sáng tác văn học nghệ thuật A Lưới 2018 có sự tham gia của 15 trại viên là hội viên của 3 hội chuyên ngành: Âm nhạc, múa và sân khấu. Các trại viên đã được tổ chức đi tham quan, thực tế, điền dã ở A Lưới, được giao lưu, tiếp xúc với bà con vùng cao - những người dân hiền lành, chất phác và thân thiện.

 Những tác phẩm mới được các trại viên biểu diễn cho nhau nghe trong buổi bế mạc

Những câu chuyện trong cuộc sống đời thường, lao động và xây dựng quê hương, những buổi giao lưu âm nhạc ấm nồng đã tạo nên nguồn cảm hứng để các văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm mang đậm nét nghệ thuật về thiên nhiên, những đổi thay trong cuộc sống mới, thân phận con người và tình yêu, về công cuộc xây dựng quê hương và bảo vệ biên cương.

Sau 13 ngày tham gia trại, các hội viên đã sáng tác mới 12 tác phẩm, trong đó có 2 tác phẩm múa: “Cha Chấp” và “Mừng lúa mới”; 6 tác phẩm sân khấu như: “Âm vang phố núi”, “Tình yêu bên suối Pi Lung” và 4 tác phẩm âm nhạc, như: “Em gái vùng cao”, “Chuyện tình bên thác A Nôr”...

Tin, ảnh: Trang Hiền