Người dân che bạt để tiến hành chôn cất cá heo theo phong tục của địa phương

Liên quan đến sự việc cá heo lụy bờ, ngư dân Mai Xào (45 tuổi, trú thôn Hải Bình) cho hay con cá heo được người dân miền biển vẫn quen gọi là “cá ông”. Theo ông Xào, nếu gia đình nào bắt gặp cá ông thì phải tìm cách đưa trở lại biển. Trong trường hợp cá chết thì gia đình đó sẽ đứng ra tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

“Đến 14h30 chiều nay, cá heo ngừng thở. Trước mắt, gia đình tôi sẽ tự nguyện bỏ tiền ra để chôn cất cá ông”, ông Xào nói và cho biết thêm đây là lần thứ 2 trong nghiệp đi biển ông gặp được cá heo lụy bờ.

Trước đó, như Thừa Thiên Huế Online đưa tin, khi đang neo đậu thuyền câu mực, ngư dân thôn Hải Bình phát hiện cá heo nặng gần 150kg, dài hơn 2m bị mắc cạn; trên cơ thể cá có nhiều vết thương do vật nhọn đâm trúng. Nhiều người sau đó cố gắng đưa cá về lại đại dương nhưng cá heo lại tiếp tục dạt bờ.

Clip ngư dân chôn cất cá heo

Tin, ảnh, clip: Đắc Đức