Chính vì cái sự không đồng bộ như vậy nó mới tạo ức chế và cực kỳ nguy hiểm. Người điều khiển phương tiện từ 2 tuyến Nguyễn Tri Phương, Ngô Quyền khi tiến về phía giao lộ không hề thấy có đèn báo xanh báo đỏ gì cả, vậy là đi thẳng. Đúng lúc ở các tuyến còn lại đèn chuyển màu xanh, vậy là dòng phương tiện ào tới. Xung đột giao thông dẫn đến tai nạn là điều không thể nói trước. Ngược lại, một số phương tiện khi đến, thấy ở phía các tuyến Hà Nội, Hoàng Hoa Thám xe cũng có chạy, có dừng theo tín hiệu. Trong lúc cột điện “nhà mình” đen thui. Để chắc ăn, thôi cũng dừng cái để vừa thăm dò vừa cho nó… lịch sự. Vô phúc lúc ấy phía sau có xe chạy tới, không thấy đèn báo vàng báo đỏ gì hết, bác tài cứ thế mà phóng thì người đã nhỡ “lịch sự” không khéo cũng nguy to! Diễn giải thì dài dòng, nhưng nói chung là cái “sự cố không đồng bộ” nói trên nó ẩn chứa cả sự lộn xộn lẫn tai hoạ. Điều rất lạ là cái ngã sáu này nằm ngay giữa trung tâm thành phố, lực lượng CSGT có mặt làm nhiệm vụ hàng ngày, “ông đi qua bà đi lại” cũng thường xuyên... Vậy nhưng rất chậm được khắc phục. Dù hơi khập khiễng, nhưng có người so sánh, ở nhà mình, cái bóng điện bị cháy là bằng mọi giá lo đi mua thay liền, cho dù thắp đèn dầu, bật đèn sạc một đêm cũng chưa chết ai. Vậy mà ở cái ngã sáu bận rộn nhất thành phố này, vài cái bóng đèn giao thông tắt ngóm cứ bị để tắt hoài, không thấy kiểm tra, khắc phục. Cho dù, có thể vì nó mà sẽ có người phải giã từ cõi đời một cách tức tưởi!
Hàn Yên