Nhiều người đi đường tỏ ra băn khoăn với giải pháp khá “lạ” ở công trình cầu Phú Xuân. Với việc đơn vị thi công dựng những lô cốt ngay giữa cầu sau đó khoan từng ô vuông nhỏ và đổ bê tông, nếu là gia cố mặt cầu thì với tiến độ như trên là quá chậm, để hoàn thành toàn bộ mặt cầu e rằng phải kéo dài cả năm trời (!?) Thêm vào đó, công trường thi công cũng khá nhếch nhác, cụ thể: vật liệu thi công để ngổn ngang trên cầu, và điều đáng nói nhất là để phục vụ cho việc thi công, hai căn nhà tạm phía hai đầu cầu đã được dựng lên, hai căn nhà này được lắp đặt ở vị trí rất dễ nhìn thấy và rất phản cảm. Việc để tồn tại một căn nhà tạm “xấu xí” như trên khoảng thời gian thi công kéo dài là rất khó chấp nhận bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của đô thị du lịch, chắc chắn sẽ rất không ít khó chịu cho du khách mỗi khi qua đây. Ở công trình cầu Trường Tiền, các đơn vị thi công đang tiến hành sơn lại cầu, tuy vậy, việc dựng dàn giáo và để các máy móc thi công không ngăn nắp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đi lại, không những thế mới đây đã xảy ra tai nạn đáng tiếc khi dàn giáo đổ xuống người đi đường. Do thi công vào mùa mưa nên việc dùng bạt che đậy trên vài cầu cũng làm cầu Trường Tiền không còn là biểu tượng đẹp trong những tấm ảnh lưu niệm của du khách. Không chỉ hai công trình trên, một số công trình khác trong thành phố trong quá trình thi công, các đơn vị thi công cũng cho dựng những căn nhà tạm nhìn xập xệ, phản cảm. Chẳng hạn như tại công trình đường Tố Hữu một căn nhà tạm nằm án ngữ, tương phản hoàn toàn với hình ảnh đô thị khang trang phía sau.
 
Việc thi công, nâng cấp các công trình là rất cần thiết, song đối với thành phố du lịch như Huế công việc này cần được tiến hành nhanh chóng, công trường phải được che chắn kỹ, đặc biệt không nên dựng các căn nhà tạm bợ nhếch nhác làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tạo ra ấn tượng thiếu thiện cảm đối với du khách.
Thanh Quang