Tiết mục văn nghệ của các em nhỏ chùa Đức Sơn tại buổi giao lưu

Với thông điệp: "Ánh trăng, dù khi mờ, khi tỏ, nó luôn hiện hữu chiếu sáng bầu trời đêm, giống như cơ hội luôn hiện hữu làm thay đổi cuộc sống gian khó", sau hai tháng thực hiện, Espelune - dự án về nghệ thuật truyền cảm hứng do các học sinh trung học ở Hà Nội thực hiện - đã giúp 135 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở chùa Đức Sơn (Thủy Bằng – Hương Thủy) tiếp cận với hội hoạ, âm nhạc, nhảy múa…, góp phần giúp các em sống vui vẻ, lạc quan, có động lực để chắp cánh ước mơ.

Từ hỗ trợ của dự án và một số nhà hảo tâm ở Huế, trong khuôn khổ chương trình giao lưu (5 ngày) tại Hà Nội, 14 bạn nhỏ chùa Đức Sơn sẽ trải nghiệm các hoạt động: Tham quan, giao lưu với 50 bạn cùng cảnh ngộ tại Trung tâm chăm sóc trẻ em Hà Cầu; dự buổi hòa nhạc L’eclipse - Nhật Thực; biểu diễn văn nghệ với 50 diễn viên, nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thế Vinh và các học sinh cấp 2…

Cùng sư nữ chùa Đức Sơn tham quan triển lãm ảnh Trường Sa trong ta

Cũng trong khuôn khổ giao lưu, các bức tranh do các em nhỏ chùa Đức Sơn vẽ sẽ xuất hiện tại Triển lãm nghệ thuật Clair de Lune - Ánh trăng nhằm gây quỹ để cùng Espelune giúp các bạn nhỏ ở Huế có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khát vọng của mình.

Tin, ảnh: Lê Trang