Từ hướng Nam Giao về, tôi cho xe rẽ qua lối Sư Liễu Quán, về Phan Bội Châu để xuống phố có việc. Vừa qua khỏi cổng chùa Từ Đàm, chớm tới ngã ba Sư Liễu Quán- Phan Bội Châu thì từ phía dưới dốc Bến Ngự một chiếc xe máy bạt mạng phóng lên. Trên xe là 2 gã thanh niên choai choai, đầu mũ lưỡi trai, chân dép xỏ ngón "loẹt quẹt", vừa phóng vừa lắc. Người đi đường khiếp đảm. Một bác trung niên kinh quá phanh xe giữa đường, quát vào mặt gã thanh niên cầm lái: "Đi đứng ba trợn!". Tưởng gã sẽ sợ mà "rút kinh nghiệm", không dè còn quắc mắt nhìn thẳng mặt người đàn ông văng tục: "Ba trợn cái con ... !", rồi vít ga, rồ máy phóng thẳng trước những ánh mắt bất bình của người đi đường.

Sự việc diễn ra quá nhanh, lại đang ban đêm, đường phố thiếu sáng nên không ai kịp và cũng quá khó để có thể quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng gửi cơ quan chức năng có cơ sở xử lý. "Có cách chi để dẹp bọn cô hồn cô táp ấy cho xã hội nhờ không hè?"- Người đàn ông lúc nãy quay sang hỏi tôi là người đi cùng đường. Tôi ậm ờ, quả là khó có câu giải đáp thỏa đáng. Họa chăng là có lực lượng công an cải trang thường phục hoặc đội ngũ "hiệp sĩ dẹp loạn giao thông" thường trực trên từng cây số, bất thình lình túm cổ vài gã lộn xộn và xử thật nghiêm, rồi công bố trên báo chí cộng với mang ra "nêu gương" trước cộng đồng dân cư, may ra. Tất nhiên, muốn làm được vậy thì phải có cơ chế, phải được phép, phải có nguồn lực (cả nhân lực lẫn tài lực) chứ không phải dễ. Cho nên, chỉ là thầm ước trong lòng... cho đỡ bực, vậy thôi.

Chuyện trôi qua đã mấy ngày, hôm nay đọc báo, thấy Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời phỏng vấn báo Đảng bộ tỉnh về xây dựng đô thị thông minh, theo đó, bên cạnh các dịch vụ điện tử khác, trong tương lai không xa nữa, Huế sẽ có hệ thống camera phục vụ giám sát an toàn, trật tự đô thị, xử lý vi phạm giao thông... Ai cũng biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ là người hết sức tâm huyết với công nghệ thông tin. Do vậy, những thông tin mà người đứng đầu chính quyền của tỉnh nêu lên, chắc hẳn sẽ được chỉ đạo triển khai nghiêm túc trong thời gian tới. Và với động thái này, cộng với sự ra tay quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc xử lý "dữ liệu", chắc chắn nỗi ám ảnh của người đi đường do những kẻ coi thường luật lệ giao thông gây nên sẽ được tiết giảm đáng kể. Chợt bâng khuâng tự hỏi, không biết  người đàn ông hôm nọ có đọc được thông tin này chăng, để mà thấy vui và cùng hy vọng...

Hàn Yên