Crouch chói sáng trong trận Tottenham thắng đậm Yuong Boys.
Ảnh: VNN

Phút thứ 5, từ pha chạy chỗ thông minh sau quả phạt góc của Gareth Bale, cú đánh đầu hiểm hóc của “sếu vườn” Crouch đã hạ gục thủ thành Marco Wolfli, giúp Tottenham vươn lên dẫn trước1-0. Có bàn thắng dẫn trước, “ Spurs” càng đá càng hưng phấn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bỏ quên nhiệm vụ tối quan trọng, đó là giữ sạch mảnh lưới đội nhà. Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng đến từ Thuỵ Sỹ nôn nóng dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Và đây cũng là lúc họ sập bẫy của “gà trống”. Tốc độ cùng sự phối hợp ăn ý của Gareth Bale, Aaron Lennon trong những đường phản công, phút 32, cú sút của Defoe đã nhân đôi cách biệt cho Tottenham. Sang hiệp hai, lối chơi tự tin, đầy bãn lĩnh cuả một đội bóng già rơ đã khoá chặt toàn bộ sức kháng cự của Young Boys. Và việc PeterCrouch hoàn tất cú hattrick, giúp Tottenham thắng trận 4-0 như một điều tất yếu.

Cùng lúc đó, một trận cầu đáng chú ý khác tại Amterdam giữa Ajax và Dinamo Kiev cũng tạo nên nhiều cảm xúc. Trận hòa 1-1 ở lượt đi cùng lợi thế 1 bàn thắng trên sân khách giúp đội bóng Hà Lan nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian hiệp một, đội bóng đến từ Ukraina mới là đội liên tiếp có những pha sóng gió trước khung thành của thầy trò HLV Martin Jol. Và phải chờ đến phút thứ 43, pha lập công đẹp mắt của Luis Suarez cho Ajax mới đẩy Dinamo Kiev vào thế rượt đuổi. Việc bị dẫn bàn buộc Kiev phải chơi dâng cao để tìm bàn gỡ và họ bị dính đòn hồi mã thương của đội chủ nhà. Phút 75, Hamdaoui kết thúc gọn gàng nhân đôi cách biệt cho Ajax. Trong những phút còn lại, nỗ lực của Dinamo Kiev chỉ có thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền ở phút 84 do công của Shevchenko.
 
Hàn Đăng