Sáng 14/9, trong khi làm việc tại khoa, chị Mai nhặt được chiếc ví, bên trong có 11.373.000 đồng. Sau khi nhặt được, chị đi từng phòng của khoa để tìm người đánh rơi để trả lại nhưng không tìm ra chủ nhân của chiếc ví. Sau đó, chị báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc và gởi chiếc ví cho các phòng khoa chức năng BV Phú Vang.

Chị Mai trao gởi lại số tiền cho người đánh rơi

Khoảng 30 phút sau, Ban lãnh đạo BV thông báo sự việc trên trong toàn viện và xác minh được người đánh rơi ví là chị Nguyễn Thị Cúc, đang điều trị tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản để trả lại. Nhận lại tài sản, chị Cúc vui mừng, cảm ơn tấm lòng tốt của nữ hộ sinh Mai và Ban lãnh đạo BV Phú Vang. Chị Cúc chia sẻ, dẫu số tiền trong ví không lớn nhưng là tài sản mà vợ chồng chị tích cóp lâu nay để phòng thân khi gặp ốm đau. 

Chị Mai chia sẻ: "Đó không phải là tiền của mình. Khi người đánh mất ví, chắc chắc họ rất buồn nên mình không tham chiếm dụng mà phải tìm cách để gởi lại".

Xác minh, trả lại số tiền cho người đánh rơi

Bác sĩ CK II Trương Như Sơn, Giám đốc BV Phú Vang cho biết, chị Nguyễn Thị Mai là cán bộ làm việc có tinh thần trách nhiệm. Ngoài công việc chuyên môn hằng ngày, chị là người thường xuyên giúp đỡ mọi người, nhiệt tình hỗ trợ bệnh nhân khi đến khám điều trị tại đơn vị.

Đây là lần thứ 2, chị Mai nhặt của rơi trả lại cho người đánh mất. Sau khi trả lại số tiền cho chị Nguyễn Thị Cúc, Ban giám đốc BV đã biểu dương chị Mai để lan tỏa tấm gương "Người tốt việc tốt"; xem đó là một hành động đẹp nhằm khuyến khích sự trung thực, giàu y đức trong mỗi cán bộ nhân viên ở huyện Phú Vang...

Tin, ảnh: Minh Văn