Học sinh tại thành phố Palu (Indonesia) sẽ chính thức trở lại trường để tham gia quét dọn lớp học. Ảnh: CNA

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra tại thành phố Palu, đảo Sulawesi vào ngày 28/9 đã tàn phá rất nhiều tòa nhà. Tuy nhiên, kẻ giết người tàn bạo nhất được nhận định là sóng thần với hàng chục khu phố ở Palu bị phá hủy hoàn toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên đến 1.944 người và khoảng 5.000 người vẫn còn mất tích. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, khi đội đặc nhiệm cứu hộ ở Palu vẫn chưa nhận được lệnh ngưng tìm kiếm nạn nhân.

Tại một trường trung học công lập, hình ảnh dễ dàng nhìn thấy nhất lúc này là rất nhiều học sinh mang đồng phục xám, trắng đang tích cực dọn dẹp các mảnh kính vỡ trong các lớp học.

“Thật buồn khi thấy trường chúng tôi thành ra thế này”, Dewi Rahmawati, 17 tuổi, dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm tới cho biết.

Được biết, phần lớn các học sinh đã nhận thông tin trở lại trường thông qua tin nhắn được gửi ở Facebook và WhatsApp.

Đại diện ban giám hiệu, hiệu trưởng Kasiludin chia sẻ: “Chúng tôi sẽ không bắt buộc tất cả các học sinh phải đến trường vì một số em vẫn đang bị thương. Nhưng chúng tôi cần bắt đầu trở lại giảng dạy càng sớm càng tốt để các em sẽ không bị tụt lại phía sau”.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)