Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 bớt khẩu phần để góp “Hũ gạo tình thương”

Trước mỗi lần đưa gạo xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, cán bộ chiến sĩ tiểu đội nuôi quân ở bếp ăn Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, đều không quên bớt một ít để vào “Hũ gạo tình thương” đặt ở góc nhà ăn. Lúc nhiều thì 4 - 5 lon, ít thì 2 - 3 lon; đến ngày cuối cùng của quý, hũ gạo được chia đều thành 4 suất tặng luân phiên cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, neo đơn tại địa phương. Mô hình “Hũ gạo tình thương” được Tiểu đoàn 1 duy trì hiệu quả từ nhiều năm nay, đã giúp đỡ hàng chục gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đại úy Phạm Duy Anh, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết: Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn chúng tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo. Không chỉ duy trì đều đặn việc trao tặng gạo, mà mỗi dịp lễ, tết Tiểu đoàn lại trích một phần kinh phí để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Qua đó, chúng tôi có điều kiện gần dân, hiểu dân hơn; dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng mối đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân ngày càng bền vững…

Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi có dịp chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp địa phương xây dựng nông thôn mới tại huyện A Lưới. Dưới cái nắng gay gắt, những người lính vẫn hăng say làm việc; từ xây nhà đến làm đường, điện chiếu sáng... Binh nhất Nguyễn Thiện Hoàng, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia giúp đỡ người dân, tuy vất vả nhưng là kỷ niệm không bao giờ quên. Các gia đình ở địa phương rất nhiệt tình, nhà nấu nước chè, nhà góp ít măng rừng để cải thiện bữa ăn; tình cảm quân dân gắn bó như người thân.”

Là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp giúp địa phương xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 6 xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Riêng từ đầu năm đến nay, Trung đoàn đã có 3 đợt làm công tác dân vận kết hợp giúp nhân dân ở các địa phương với trên 1.000 ngày công.

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Chính ủy Trung đoàn 6 chia sẻ: Trong mỗi đợt hành quân về địa phương giúp nhân dân, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn quán triệt nghiêm túc đến mọi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nỗ lực, gương mẫu tôn trọng phong tục tập quán của địa phương; giữ vững mối đoàn kết quân dân, “đi dân nhớ, ở dân thương”; trong công việc cần thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 luôn nhận được tình cảm tốt đẹp và sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Bài, ảnh: Lê Sáu