Đối với một số du khách, có một cảm giác hồi hộp khi đứng rất gần một chiếc tàu hoả khi nó chạy qua những ngôi nhà kiểu cũ. Ảnh: AFP 

Mặc dù đẹp như tranh vẽ, khu vực này cũng nguy hiểm bởi đoạn đường sắt này vẫn đang được sử dụng, các chuyến tàu hàng ngày vẫn chạy ầm ầm qua những con phố chật hẹp.

Nhưng đối với nhiều người, sự hồi hộp của việc né tránh một chuyến tàu tốc hành lại là một phần của sự hấp dẫn.

Từ mọi góc chụp: đôi khi phải nằm ở giữa đường ray để có được một bức ảnh hoàn hảo. Ảnh: AFP 

"Thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng đáng sợ, một chút quá gần với chiếc tàu hoả", du khách người Australia Michelle Richards nói với hãng tin AFP.

Trong vài năm qua, du khách đến Hà Nội đang nắm bắt được khả năng chụp ảnh của mình.

Dù trông rất thú vị, nhưng đây vẫn là một đoạn đường sắt đang hoạt động và khách du lịch thường xuyên phải chạy ra khỏi đường sắt khi một chiếc tàu hoả đang đến. Ảnh: AFP

Được bao quanh bởi các ngôi nhà và quán cà phê, đoạn đường sắt mang đến nét quyến rũ độc đáo cho các nhiếp ảnh gia du lịch vừa hé lộ, đồng thời cũng là cơ hội kinh doanh cho các chủ quán cà phê tạm thời.

"Nó có một sự quyến rũ thực sự kỳ lạ. Bạn có hoa từ ban công đổ xuống, bạn có những tòa nhà rất cũ và gần nhau. Bạn thấy những người ở đây sống gần đường ray xe lửa” , khách du lịch đến từ Hong Kong Edward Tsim chia sẻ.

Đoạn đường sắt cũ ở trung tâm Hà Nội là một điểm thu hút thực sự đối với du khách. Ảnh: AFP 

Khi tàu hoả xuất hiện trong tầm nhìn, mọi người tránh khỏi đường ray và lấy điện thoại ra để chụp ảnh.

"Cảm giác giống như đang chờ đợi Giáng sinh đến, ... và khi nó đến, ồ, nó là cái gì đó rất khác, cũng đáng để chờ đợi ", du khách người Anh Paul Hardiman nói thêm.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP)