Mảnh vỡ chai bia ngổn ngang tại nhà chờ bến thuyền du lịch Đầm Chuồn

Công trình nhà chờ và bãi giữ xe bến thuyền du lịch Đầm Chuồn ở thôn Triều Thủy, xã Phú An (Phú Vang) nằm trên đường giao thông kết hợp với đê quai nội đồng sau một thời gian thi công nay đã cơ bản hoàn tất.

Từ một khu đất ruộng, địa điểm này đã được san lấp, tạo mặt bằng thành khu vực bãi giữ xe với hệ thống đường vào, sân nền bằng bê tông rộng chừng 1.000 m2. Tại đây, một ngôi nhà được xây khá khang trang, bên ngoài được sơn màu xanh, cửa kính bao quanh, gồm phòng chờ và các phòng chức năng. Các công trình này cùng với bến thuyền du lịch nằm đối diện phía trước đã được thi công xong, tạo điểm đón tiếp khách du lịch tham quan đầm Chuồn, phá Tam Giang.

Tuy nhiên, khi bước vào công trình này thì không thấy bóng dáng bảo vệ. Khu vực sân bê tông xuất hiện vô số vỏ chai bia vứt ngổn ngang, đặc biệt là nhiều mảnh vỡ từ vỏ chai nằm la liệt rất nguy hiểm. Dù các cửa chính vào các phòng đang khóa kín nhưng một số cửa sổ mở toang, bên trong phòng chờ đầy rác thải cùng với vỏ bia. Tình trạng này cũng xuất hiện ở phía sau khuôn viên ngôi nhà, cạnh hành lang của một số phòng làm việc.

Ông Phan Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Phú An cho hay, công trình trên chưa được chủ đầu tư bàn giao cho xã quản lý nên việc bảo vệ chưa rõ ràng trách nhiệm thuộc đơn vị nào. Tuy nhiên, ông Việt nói do công trình nằm trên địa bàn xã nên địa phương sẽ cử người ra dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ tạm thời, tránh trường hợp biến chỗ này thành điểm nhậu.

Ông Đặng Quang Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu vực Phú Vang (đơn vị chủ đầu tư), cho biết công trình trên bãi giữ xe và nhà chờ được đầu tư với kinh phí 2 tỉ đồng từ nguồn địa phương. Theo ông Ngọc, công trình đã được ban này nghiệm thu kỹ thuật và đang chờ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang tiến hành nghiệm thu để bàn giao cho xã Phú An quản lý, sử dụng trong thời gian tới. “Hiện công trình đã có một hợp tác xã tạm thời quản lý. Việc bị biến thành điểm ăn nhậu và xuất hiện tình trạng xả rác chúng tôi cũng có ghi nhận, nhắc nhở mãi nhưng vẫn xảy ra. Chúng tôi sẽ xúc tiến bàn giao cho xã Phú An trong thời gian sớm nhất để quản lý, khai thác hiệu quả”- ông Ngọc nói thêm.

Bài, ảnh: AN NGUYỄN