Xô đựng thức ăn thừa nhếch nhác, hôi hám được đặt tại nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Huệ (TP. Huế)

Cái thùng trông rất gớm giếc, lềnh bềnh thức ăn thừa và hôi thối. Nó được đặt sát nơi hành khách ngồi chờ xe buýt, xung quanh rơi vãi thức ăn thừa, rác. 

Cách đây vài hôm,  chúng tôi đến bến chờ trên để đợi xe. Hành khách khá đông nhưng họ không thể ngồi chờ cạnh thùng chứa thức ăn thừa nên phải đứng trên vỉa hè, đợi xe giữa trời nắng nóng.

Sau đó, kiểm tra nhiều lần, chúng tôi vẫn thấy chiếc thùng nằm nguyên chỗ cũ. Có lẽ nó đã tồn tại từ lâu, là nơi đổ thức ăn thừa của các hàng quán trước cổng Bệnh viện Trường đại học Y Dược.

Mong rằng, khi bài báo này đến tay bạn đọc, chiếc thùng phản cảm kia sẽ được cất bỏ, trả lại sự sạch sẽ cần thiết cho bến chờ xe buýt nằm ngay trên tuyến đường lớn, trung tâm của thành phố Huế.

Nhật Nguyên