Tại Huế, cách đây hơn 10 năm, tôi đã thấy hoa dã quỳ được trồng ở hàng rào ở một ngôi nhà của Nguyễn tộc ở Lựu Bảo và ven đường bên sông An Ninh thượng (Sông Bạch Yến) – Hương Long và tại đầu cầu Dạ Lê trên đường Dạ Lê – Hương Thủy. Nay, lại thêm một vườn rau hữu cơ được điểm xuyết nhiều khóm dã quỳ ở Kim Long làm điểm đến lý tưởng cho nhiều bạn trẻ.

Không cần đến Đà Lạt bạn có thể chiêm ngưỡng dã quỳ ở Huế cùng Thừa Thiên Huế Online:

Dã quỳ là loài hoa hoang dã...

... nhưng được ông Trương ĐìnhTứ trồng trong mảnh vườn nhỏ ở phường Kim Long (TP. Huế)

Lối vào vườn rau có hoa dã quỳ

Hàng ngày, ông Trương Đình Tứ tỉa hoa bị héo...

Để đón những vị khách tham quan dã quỳ...

 ... chụp ảnh kỷ niệm với hoa dã quỳ

Cùng xem những bức ảnh đẹp

Dã quỳ bung nở...

là điểm đến của nhiều bạn trẻ

và những em nhỏ

"Đọ sắc" cùng dã quỳ

Bảo Minh (thực hiện)