Trước giờ bóng lăn, bên cạnh những quán cà phê, nhà hàng chật cứng, tại showroom xe máy của Công ty TNHH Thảo Ái (số 4 Nguyễn Thái Học - TP Huế) trở nên náo nhiệt trong tiếng hò reo cổ vũ của hơn 2.000 CĐV.

Họ thể hiện tình yêu với đội bóng nước nhà bằng những tràng vỗ tay, bằng tiếng chiêng tiếng trống và bằng cả những phút giây tiếc nuối khi những chân sút Việt Nam không hiện thực hóa cơ hội trước mành lưới đối phương.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy phân nữa thời gian của hiệp thi đấu dầu tiên, Huy Hùng và Đức Huy đã khiến khán giả Huế như vỡ òa bằng 2 bàn thắng vào lưới Malaysia để tạo lợi thế rất lớn cho trận lượt về trên đất Việt Nam, bất chấp ở những phút tiếp theo của trận đấu, Shahrul và Safawi cân bằng tỷ số 2-2 cho Maylaysia.

Và, khi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu vang lên, bất chấp trời mưa, dòng người tấp nập cùng những lá Quốc kỳ nhuộm đỏ những con đường xứ Huế để chung vui cùng tuyển Việt Nam, cùng người hâm mộ nước nhà.

Tỷ số hòa cùng 2 bàn thắng trên sân khách khiến ngôi vương AFF cup 2018 với tuyển Việt Nam không còn xa.

Một số hình ảnh Thừa Thiên Huế Online ghi được ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Malaysia – Việt Nam:

Showroom xe máy của Công ty TNHH Thảo Ái trang bị 2 màn hình Led chật cứng người cổ vũ

Phấn khích ngay khi bóng lăn

Việt Nam cố lên

Vào! Niềm vui của các CĐV sau bàn thắng của Huy Hùng

"Hội chị em" cũng vui không kém

Niềm vui của 2 mẹ con CĐV sau bàn thắng thứ 2

Một trong những CĐV Huế đầu tiên "xuống đường" với "phụ kiện" cổ động là những chiếc kèn Vuvuzela ghép lại với nhau sáng tạo

Các nữ CĐV Huế khiến đường phố sôi động hơn

Dù mưa, nhưng khá đông người Huế vẫn "xuống đường" cùng Quốc kỳ đỏ thắm tung bay

Lực lượng CSGT  đội mưa lập rào phân cách tránh ùn tắc cục bộ

Hàn Đăng (thực hiện)