Chiều 12/12,  giải U.21 quốc tế 2018 khai mạc trên sân Tự Do. Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo người hâm mộ Huế đã đến dự, động viên các cầu thủ.

U.21 Việt Nam (áo đỏ) trong trận "thủy chiến" với Myanmar

Sau màn trình diễn với những pha rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn cùng kỹ thuật điêu luyện của 8 mô tô thể thao quanh lòng chảo và dưới đường pitse, khán giả Cố đô nhanh chóng được chứng kiến màn tranh tài gay cấn giữa U.21 Việt Nam – U.21 Myanmar bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Lúc này, mặt sân sũng nước phần nào gây khó trong những pha di chuyển, sử dụng kỹ thuật cá nhân của cầu thủ cả 2 đội. Tuy nhiên, chưa đầy 20 phút sau, khi phần nào đã thích ứng khi chơi dưới cơn mưa Huế, U.21 Việt Nam liên tiếp ghi 2 bàn thắng (18, 21) vào lưới U.21 Myanmar.

Những tưởng sau 2 bàn thua chóng vánh, đội khách sẽ vỡ trận, nhưng với thể lực khá tốt, Myanmar cũng nhanh chóng đáp trả bằng 2 bàn thắng ở các phút 33 và 37.

Kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỷ số hòa 2-2, sang hiệp 2, mưa càng lúc càng lớn, nhưng sau một số thay đổi về chiến thuật, phút 55 và 58, U.21 Việt Nam tiếp tục ghi liền 2 bàn thắng vào lưới đối phương để nâng tỷ số lên 4-2.

Chưa dừng lại ở đó, phút 70, U.21 Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 5-2 để kết thúc trận khai màn không thể ấn tượng hơn với chiến thắng đậm đà trước U.21 Myanmar dưới cơn mưa xứ Huế.

Trước đó, ở cặp đấu lúc 14h cùng ngày, U.21 Malaysia vượt qua U.21 Gimhae CFC với với tỷ số 1-0.

Ngày 14/12, nếu thời tiết thuận lợi, 2 cặp đấu: U.21 Gimhae CFC - U.21 Myanmar (14h) và U.21 Việt Nam – U.21 Malaysia (17h) sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Tự Do như dự kiến.

Một số hình ảnh lễ khai mạc giải U.21 quốc tế 2018 và trận "thủy chiến" giữa U.21 Việt Nam - U.21 Myanmar: 

Trời mưa nhưng các VĐV mô tô thể thao vẫn hết mình phục vụ khán giả bằng nhiều pha rượt đuổi trên lòng chảo sân Tự Do

Trình diễn kỹ thuật điều khiển xe điêu luyện dù đường piste trơn ướt

Vượt đốc - tiết mục mới của các VĐV mô tô thể thao

"Thủy chiến"

Nước cản, bóng trơn - rất khó để phô diễn hết kỹ thuật cũng như sút xa

Mưa càng lúc càng nặng hạt

Dù vậy, vẫn có khá đông khán giả Cố đô đến sân Tự Do để cổ vũ các đội bóng

Hàn Đăng (thực hiện)