Tại giảng đường hội trường A1 - Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), mới 18h đã có hàng trăm sinh viên, giáo viên tập trung trong không khí náo nức, rộn ràng với cờ Tổ quốc, băng rôn, với những gương mặt cùng niềm tin chiến thắng.

Cùng thời điểm, tại Quảng trường sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Huế và tại sân Trường CĐ Công nghiệp Huế, hàng ngàn giảng viên, sinh viên và người hâm mộ Huế cũng thể hiện tình yêu với các chân sút áo đỏ bằng những khẩu hiệu, những tiếng trống, kèn và cùng hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”!

Sau những phút “làm nóng” bằng tiết mục văn nghệ, trò chơi tại 3 địa điểm trên, trước những màn hình led với dàn âm thanh sống động, người hâm mộ Cố đô tiếp tục thể hiện tình yêu của mình với tuyển Việt Nam bằng những tiếng xuýt xoa tiếc rẻ khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội thành bàn ngay từ những phút đầu khai cuộc.

Nhưng chỉ 6 phút sau, cú sút chân trái của Anh Đức vào lưới Malaysia đã làm người hâm mộ Huế như vỡ òa, cũng như giấc mơ lên ngôi vương sau 10 năm chờ đợi đang trong tầm tay.

Và  khi trọng tài cất hồi còi kết thúc trận đấu, cùng với tất cả người hâm mộ cả nước, hàng ngàn người Huế đội mưa “xuống đường” trong vỡ òa niềm vui chiến thắng sau 10 năm chờ đợi.

Tất cả đều gọi tên tuyển Việt Nam. Tất cả đều gọi tên HLV Park Hang Seo…

Một số hình ghi được vào tối 15/12:

Giảng viên, sinh viên và người hâm mộ tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế cất vang Quốc ca trước giờ bóng lăn

Thót tim trước một pha lên bóng của Malaysia

Thời điểm này, tại Trường CĐ Công nghệ Huế, hàng ngàn người đang tiếp lửa cùng tuyển Việt Nam

Phản ứng trước pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Malaysia với Quang Hải phút 56

Và khi trọng tài cất hồi còi kết thúc trận đấu, những tuyến đường chính ở Huế đã bắt đầu nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc

Lực lượng CSGT TP. Huế đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, tránh ùn tắc cục bộ

Nhiều nẻo đường đã chật kín người

Nâng cao cúp vàng sau 10 năm chờ đợi

Tất cả đều tự hào trong mà cờ sắc áo Việt Nam

Hàn Đăng (thực hiện)