Đường Nguyễn Đức Tịnh hư hỏng, sỏi lổn nhổn

Theo ông Lê Quang Chư, Bí thư chi bộ tổ 7, phường An Đông: Từ lúc xây dựng khu quy hoạch Kiểm Huệ đến nay (gần 20 năm), đường Nguyễn Đức Tịnh xuống cấp hư hỏng ngày càng nặng nhưng chưa từng một lần được sửa chữa. Đường này vốn hẹp, thấp, trong khi đó xung quanh là các tuyến đường Trường Chinh, Lê Minh, Hoàng Văn Thụ cao hơn, nên trong mùa mưa, nước từ các tuyến đường cao đổ về, khiến đường Nguyễn Đức Tịnh như lòng chảo hứng nước. Mặt đường luôn bị ngâm trong nước nên càng xuống cấp, hư hỏng hơn.

“Chỉ cần mưa vừa, đường này đã ngập 20-30 cm, mưa to, mực nước ngập 70-80 cm. Chúng tôi đi làm về phải gửi xe ở đầu phố, lội bộ vào. Khi nước rút, mặt đường toàn đá sỏi, ổ gà, đi xe máy mà cứ lóc cóc như đi xe ngựa, rất nguy hiểm”, chị Hoàng Thị Lan Giao (công tác tại Trường đại học Khoa học- Đại học Huế), sinh sống trên tuyến đường này phản ánh.

Chị Nguyễn Thị Lưu, ở 47 Nguyễn Đức Tịnh bày tỏ: “Nếu đường được sửa chữa, nâng cao hơn thì tình trạng hư hỏng và ngập như hiện nay sẽ được “thanh toán”, đời sống người dân không bị ảnh hưởng như bao năm qua”.

Chủ tịch UBND phường An Đông Nguyễn Đình Nghị cho biết, phường đã có tờ trình, kiến nghị cần cải tạo sửa chữa khắc phục tình trạng hư hỏng, ngập ứ tại đường Nguyễn Đức Tịnh nhưng chưa được giải quyết.  

Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế cho hay: Dự án cải thiện môi trường nước đang thực hiện, có thể khu vực hạ lưu chưa được đấu nối. Đơn vị sẽ có phương án rà soát lại, nếu toàn bộ hệ thống đấu nối đã hoàn chỉnh, mà vẫn bị ngập, phòng sẽ đề xuất với UBND TP. Huế chống ngập úng đối với đường Nguyễn Đức Tịnh nói riêng và một số tuyến đường trên địa bàn TP. Huế nói chung. Riêng vấn đề đường Nguyễn Đức Tịnh bị hư hỏng, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP. Huế (và đã có thống kê các tuyến đường khác) để vá “ổ gà”.

Bài, ảnh: Duy Trí