Con mèo tắm nắng
Con mèo tắm giữa sân trưa
Dầm lâu trong nắng vẫn chưa ướt mình
Vuốt ve hoài bộ lông xinh
Rồi bơi thi với bóng mình - lạ chưa?
Khoảng sân thành khoảng sông trưa
Lá khô - những chiếc thuyền chưa cắm sào
Tiếng ve cổ vũ hô hào
“Cố lên nhé! Cố lên nào! Bạn ơi!”
Mùa hạ
Con diều thả chú bé
Vào nền trời cỏ xanh
Mặt trời như nóng bức
Xuống sông tắm một mình
Và mọi ô cửa phố
Đều mở hết lòng ra
Từ trong những vòm lá
Ngọn gió ve vỡ òa
Nghe buổi chiều mùa hạ
Chật ních tiếng sấm ùa
Con diều và chú bé
Thành thiên thần trong mưa.
Trưa quê
Con đò ngủ cạnh bờ đê
Mây trắng ngủ với bèo về trên sông
Cây cầu ngủ đứng lưng cong
Cánh đồng ngủ với mênh mông lúa vàng
Cây đa ngủ cạnh đình làng
Con đường lịm giữa hai hàng tre xanh
Gió không có chỗ cho mình
Lẩn khuất trong lá như rình rập ai
Lim dim trâu ngủ còn nhai
Một trưa mùa hạ quê dài tiếng ve.
Ngữ Nhã (giới thiệu)